Đỗ Hùng Dũng: Tôi hy vọng tương lai bóng đá Việt Nam sẽ tốt hơn!

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trả lời truyền thông sau trận thua Indonesia, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng tỏ ra khá buồn bã.

Đỗ Hùng Dũng thất vọng với trận thua trước Indonesia.
Đỗ Hùng Dũng thất vọng với trận thua trước Indonesia.

Sau trận thua Indonesia 0-3 trên sân Mỹ Đình tối 26/3, Việt Nam tiếp tục đứng thứ ba bảng F vòng loại hai World Cup 2026 và gần như hết cơ hội đi tiếp.

Trả lời truyền thông sau trận, đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cho biết: "Huấn luyện viên và cầu thủ đến rồi đi, chỉ đội tuyển còn mãi. Tôi hy vọng tương lai dù thế nào thì bóng đá Việt Nam cũng sẽ tốt hơn".

"Chúng tôi cảm thấy bản thân chưa đủ tốt. Cầu thủ Việt Nam phải cố gắng nhiều trong khi đối thủ ngày càng mạnh lên", Hùng Dũng cho biết.

Ngay sau khi ông Troussie kết thúc buổi họp báo ở sân Mỹ Đình, lãnh đạo VFF đã mời ông về trụ sở Liên đoàn để bàn việc kết thúc hợp đồng.

Sau thời gian bàn bạc, chiến lược gia người Pháp đồng ý chia tay sớm và cũng không đòi đền bù toàn bộ số tiền lương đến tháng 7/2026 (khoảng 40 tỷ đồng).

Theo nguồn tin uy tín, VFF vẫn phải trả lương cho ông Troussier từ nay tới tháng 6 sau khi chấm dứt hợp đồng sớm trước thời hạn. Con số ước tính khoảng 4-5 tỷ đồng. So với số tiền 40 tỷ đồng thì con số được hai bên thống nhất là khá hợp lý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.