Điều kỳ diệu cuối năm: Người mẹ bán vé số đã tìm được con trai sau hơn 1 năm đi lạc

Điều kỳ diệu cuối năm: Người mẹ bán vé số đã tìm được con trai sau hơn 1 năm đi lạc

Người ta nói "Tết đoàn viên" có lẽ cũng có cái lí do của nó, vì bất cứ "phép màu" nào xảy ra vào dịp Tết cũng khiến người ta bồi hồi hơn cả. Nhất là những câu chuyện đoàn viên, những gia đình được gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách.

Chắc hẳn nhiều người còn nhớ video người mẹ bán vé số đi trên đường, vừa khóc lóc vừa tìm con được đăng tải trên mạng xã hội cách đây khoảng một năm.

Hình ảnh người mẹ mếu máo, nước mắt giàn giụa lang thang trên đường giữa trời trưa nắng đã nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng suốt thời gian dài. Thế nhưng câu chuyện cũng sớm trôi vào quên lãng, với tin tức cuối cùng là chị vẫn chưa tìm được con của mình.

Theo tin tức thời điểm đó, chị đi bán vé số ở Tây Ninh và lạc mất con. Bé tên Bảo, khoảng 9-10 tuổi và có trí thông minh không được như các bạn bè cùng trang lứa khác.

Những tưởng mọi hy vọng bị dập tắt thì mới đây, một số tin tức về một người dân tìm được cậu bé lang thang ăn xin, có đặc điểm giống bé Bảo năm nào được chia sẻ trên mạng xã hội những ngày cuối năm.

Và chỉ trong khoảng 24h, cộng động mạng đã liên hệ được với chị, với bé, giúp hai mẹ con sum họp sau một năm xa cách. Nhìn nước mắt chị và bé rơi lã chã khi gặp lại nhau, nhiều người cứng rắn mấy cũng phải cảm động.

Có vẻ như đây là "sức mạnh cộng đồng mạng" mà người ta hay nói đến. Hay là chút "phép màu" của mùa xuân, của cái tết đoàn viên.

Theo Infonet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ