Đi rừng lấy mật ong, người đàn ông bị đá rơi trúng tử vong

GD&TĐ - Một người đàn ông ở huyện Minh Hóa (Quảng Bình) trong lúc đi rừng lấy mật ong đã không may bị đá từ trên lèn cao rơi trúng và tử vong.

Hiện trường nơi người đàn ông xấu số tử vong. (Ảnh: T.L)
Hiện trường nơi người đàn ông xấu số tử vong. (Ảnh: T.L)
Ngày 13/2, ông Đinh Thanh Duẩn, Chủ tịch UBND xã Hóa Phúc (Minh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm khiến một người tử vong.
Nạn nhân là anh Đinh Xuân A (SN 1979, trú tại thôn Kiên Trinh, xã Hóa Phúc).
Trước đó, vào khoảng 14h30 phút, ngày 12/3, anh A cùng với 3 người dân địa phương vào khu vực Hung Đất để tìm mật ong rừng.
Trong lúc di chuyển thì không may đá từ trên lèn cao rơi xuống, đè lên người khiến anh A., tử vong tại chỗ.
Sau khi nhận được tin báo, chính quyền xã Hoá Phúc đã huy động lực lượng cùng người dân đến hiện trường để khuôn đá, đưa thi thể nạn về nhà và phối hợp cùng gia đình làm thủ tục an táng cho anh A., theo phong tục địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

BSCKII Kiều Mạnh Hà thăm khám cho bệnh nhân sau điều trị đột quỵ. Ảnh: L.N

Kiểm soát đột quỵ ở người trẻ

GD&TĐ - Nhiều trường hợp người trẻ tuổi, thậm chí là thiếu niên, rơi vào tình trạng nguy kịch vì đột quỵ mà không kịp cấp cứu trong 'thời gian vàng'.

Minh họa/INT

Nghĩ về cách đặt tên xã, phường

GD&TĐ - Dư luận rộ lên về cách đặt tên mới cho xã/phường khi đơn vị hành chính cấp huyện giải thể và sáp nhập nhiều xã/phường với nhau.