Đem 1.000 điếu cần sa chui vào “taxi”, sốc khi nhận ra đó là xe gì

Người đàn ông nhanh chóng chui vào “xe taxi” vì muốn về nhà thật nhanh.

Đem 1.000 điếu cần sa chui vào “taxi”, sốc khi nhận ra đó là xe gì
Xe cảnh sát ở Đan Mạch
Xe cảnh sát ở Đan Mạch

Một nghi phạm buôn ma túy mang theo khoảng 1.000 điếu thuốc cần sa ở Đan Mạch đã trèo vào trong một xe ô tô, nghĩ rằng đó là xe taxi nhưng sớm nhận ra đó là xe cảnh sát.

Cảnh sát cho biết người đàn ông muốn "về nhà một cách nhanh chóng" đã trèo vào đằng sau xe cảnh sát hôm thứ 5 tuần trước ở quận Christiania, Copenhagen, Đan Mạch. Đây là quận nổi tiếng như một địa điểm lý tưởng cho các tay buôn ma túy của Đan Mạch.

Người đàn ông đã sốc khi nhận ra đây thực chất là xe cảnh sát.

"Các sĩ quan cảnh sát rất vui khi gặp anh ta vì anh ta đang mang theo khoảng 1.000 điếu cần sa”, cảnh sát nói trong một tuyên bố.

Ban đầu, cảnh sát cho biết người đàn ông này sẽ bị phạt tiền. Nhưng sau đó, lực lượng chức năng nói rằng nghi phạm đã bị bắt và phải đối mặt với cáo buộc pháp lý.

Theo danviet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Sản phẩm xe lăn thông minh của nhóm học sinh Trường THCS Vũ Tiến sau quá trình nghiên cứu, thử nghiệm đã cơ bản hoàn thiện.

Xe lăn thông minh: Bài học nhân ái từ dự án học trò

GD&TĐ - Chứng kiến người bạn cùng lớp mắc bệnh xương thủy tinh gặp nhiều khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt, Phạm Thu Trang - lớp 9A, Trường THCS Vũ Tiến (Vũ Tiên, Hưng Yên) cùng nhóm bạn, dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Thành Vinh, đã bắt tay nghiên cứu và chế tạo xe lăn thông minh hỗ trợ người khuyết tật.