Đệ nhất phu nhân Mỹ gửi thư riêng cho Tổng thống Nga

GD&TĐ - Bà Melania Trump gửi thư kêu gọi hòa bình, được Tổng thống Donald Trump trao tận tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Bà Melania Trump cùng Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Bà Melania Trump cùng Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump đã soạn một bức thư kêu gọi hòa bình ở Ukraine, rồi để chồng mình, Tổng thống Donald Trump, trao tận tay bức thư đó cho Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc gặp tại Alaska hôm 15/8.

Bức thư không nêu rõ tên Ukraine nhưng kêu gọi ông hãy nghĩ tới trẻ em và “một sự ngây thơ đứng trên cả địa lý, chính quyền và ý thức hệ.”

Đệ nhất phu nhân Mỹ không bàn tới cuộc giao tranh một cách chi tiết, chỉ nói với Tổng thống Putin rằng ông có thể “một mình khôi phục” “tiếng cười du dương” của những đứa trẻ đã bị cuốn vào cuộc xung đột.

“Bằng cách bảo vệ sự ngây thơ của những đứa trẻ này, ông sẽ làm hơn cả việc phục vụ nước Nga — ông sẽ phục vụ cả nhân loại,” bà viết.

Bản sao bức thư do Fox News Digital đầu tiên có được và sau đó được đăng trên mạng xã hội bởi những người ủng hộ tổng thống Mỹ, trong đó có Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi.

Đệ nhất phu nhân nói rằng Tổng thống Putin có thể giúp những trẻ em này chỉ với một nét bút.

Theo AP

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ