Đảo Lý Sơn có ca Covid-19 cộng đồng đầu tiên, đề xuất cách ly người về từ vùng dịch

GD&TĐ - Huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi tối 31/10 công bố đã phát hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên trong cộng đồng là một học sinh lớp 9.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Trước đó, ngày 26/10 học sinh này có tiếp xúc gần với BN 914243 từ TP Hồ Chí Minh về và đang thực hiện cách ly tại nhà.

Ngày 30/10, Trung tâm Y tế huyện Lý Sơn phát hiện người từ TP Hồ Chí Minh về quê cách ly tại nhà ở thôn Tây An Hải dương tính với SARS-CoV-2. Trong sáng 30/10, Trung tâm Y tế huyện test nhanh sàng lọc phát hiện học sinh này dương tính với SARS-CoV-2, sau đó xét nghiệm PCR khẳng định mắc Covid-19.

Hiện 2 ca mắc Covid-19 của Lý Sơn đã được đưa vào bệnh viện điều trị bệnh nhân Covid-19 của tỉnh Quảng Ngãi.

Ngành y tế đã truy vết xác định khoảng 190 trường hợp liên quan đến ca mắc Covid-19 là F1 và F2, trong đó, hơn 60 trường hợp là F1 đưa đi cách ly tập trung, còn F2 được cách ly tại nhà. Kết quả xét nghiệm đều âm tính với SARS-CoV-2.

Huyện Lý Sơn đã quyết định cho học sinh không đến trường học tập trung mà chuyển sang dạy, học trực tuyến. Các tuyến vận tải hàng hóa, hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn vẫn hoạt động bình thường.

Theo thông tin từ UBND huyện Lý Sơn cho biết, huyện đã gửi đề xuất lên UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc cách ly người quê Lý Sơn về từ TP Hồ Chí Minh và các vùng dịch phải thực hiện cách ly tại tỉnh Quảng Ngãi trước khi về đảo Lý Sơn để đảm bảo an toàn cho đảo.

Đảo Lý Sơn có mật độ dân cư dày đặc, cơ sở y tế vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, di chuyển chủ yếu bằng tàu thuyền vào đất liền nên việc cách ly tại nhà ở đảo Lý Sơn theo quy định mới thì rất khó. Do vậy, huyện này đã đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Lần đầu nếm kẹo dừa non

GD&TĐ - Thực ra, kẹo dừa non được nhắc là quà đặc sản ở Phú Yên và thường mang màu vàng hoặc xanh cốm.

Khu vườn nhà êm ả. Ảnh: Ngọc Phạm

Giọt quê, giọt nhớ

GD&TĐ - Mỗi lần ai đó hỏi quê tôi ở đâu, mùa Xuân năm nay có về quê không, tôi thường trả lời quê em xa lắm, em không về...