Đám cưới "thực chứ không còn mơ" của 20 y bác sĩ từng hoãn cưới để chống dịch Covid-19

GD&TĐ - Tối 20/2, tại Bệnh viện Quân Y 175 Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ cưới "có một không hai" của 20 cặp đôi là cán bộ, nhân viên y tế đang công tác tại bệnh viện.

Đám cưới "thực chứ không còn mơ" của 20 y bác sĩ từng hoãn cưới để chống dịch Covid-19

Những y, bác sỹ ấy đã từng trì hoãn đám cưới – ngày được xem là quan trọng nhất của đời người để tập trung cho công tác chống dịch Covid-9. 

Những lần trì hoãn

Cô dâu Hoài Thu (Khoa Răng) và chú rể Văn An (Khoa Hồi sức Ngoại) yêu nhau khi tham gia lực lượng "mũ nồi xanh" của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1, làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở Nam Sudan, năm 2018.

Trở về Việt Nam, họ dự định tổ chức đám cưới đầu năm 2020. Tuy nhiên dịch bùng phát, đám cưới lùi lại cuối năm, sau đó dời sang năm 2021 cũng không thực hiện được.

Cùng hoàn cảnh, bác sĩ Nguyễn Cảnh Chung (Khoa Hồi sức Cấp cứu), trực tiếp bước vào trận chiến căng thẳng điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng, nguy kịch, khi vợ anh - cũng là bác sĩ tại bệnh viện - mang thai gần hai tháng, gia đình hai bên đều ở xa. Những ngày đầu, bệnh viện còn thiếu trang thiết bị, có lúc hai sản phụ cần thở ECMO nhập viện nhưng chỉ còn một chiếc máy.

Chia sẻ với Vnexpress, anh Chung tâm sự, nghĩ đến người vợ cũng đang mang thai, cùng với lương tâm của người thầy thuốc, anh đề xuất chia đôi máy ECMO. Phương án này được hội đồng bệnh viện, các chuyên gia thông qua, giúp hai sản phụ sau đó đã hồi phục ngoạn mục và xuất viện. Dịp Tết Nguyên đán, con trai đầu lòng của anh cũng khỏe mạnh chào đời.

Họ chưa từng được tổ chức đám cưới, dù đã chuẩn bị các thủ tục cho lễ cưới từ một năm trước. "Khi bệnh viện tổ chức đám cưới tập thể, tôi đăng ký ngay vì còn nợ vợ một đám cưới, chỉ hơi lo một chút vì vợ mới sinh", bác sĩ Chung cho biết: "Đây là một đám cưới ý nghĩa nhất đối với chúng tôi, ngay tại nơi hai vợ chồng công tác".

Điều dưỡng Trần Thị Thúy Hằng tham gia chăm sóc các F0 khi bệnh viện thiết lập Trung tâm Điều trị Covid-19, từ tháng 7/2021. Lúc cao điểm dịch, bệnh nhân nhập viện tăng cao, chị và đồng nghiệp làm việc không có thời gian nghỉ ngơi, kế hoạch tổ chức hôn lễ phải tạm hoãn. Cặp đôi duy trì liên lạc qua những cuộc gọi lúc rảnh rỗi sau ca trực của chị, để biết nhau vẫn bình an.

Cô dâu Huỳnh Như và chú rể Tấn Lực. Ảnh: Vnexpress.

Cô dâu Huỳnh Như và chú rể Tấn Lực. Ảnh: Vnexpress.

Cặp đôi Lê Thị Huỳnh Như (nhân viên Ban quản lý chất lượng, Bệnh viện Quân y 175) - Trần Tấn Lộc (giảng viên Trường Cao đẳng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh) cũng nhiều lần lên kế hoạch cưới rồi gác lại.

Thành phố bùng dịch, Huỳnh Như tham gia chống dịch, lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, không có thời gian chuẩn bị nên hoãn đám cưới.

Đám cưới thực chứ không còn là mơ

Xuất hiện cùng các cặp đôi trên sân khấu trong lễ cưới là những thiên thần nhỏ của họ. Ảnh: Laodong.

Xuất hiện cùng các cặp đôi trên sân khấu trong lễ cưới là những thiên thần nhỏ của họ. Ảnh: Laodong.

Trong suốt hai năm dịch Covid-19 vừa qua, các y-bác sỹ ấy là một trong số các đơn vị tuyến đầu lao vào chống dịch, không thể tổ chức lễ cưới và cho đến nay, mặc dầu vẫn còn nhiều gian khó ở phía trước. Khi dịch bớt căng thẳng, lãnh đạo bệnh viện quyết định tổ chức đám cưới tập thể để bù đắp một phần thiệt thòi, đồng thời động viên, tri ân những gì mà các bạn trẻ đã cống hiến suốt thời gian qua.

Vào ngày 20/2 vừa qua, Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức lễ cưới đặc biệt cho 20 đôi uyên ương của bệnh viện. Họ đều là những chiến binh trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch và phải tạm hoãn đám cưới do dịch bệnh Covid-19.

Giữa khuôn viên được khu rừng thơ mộng có 20 cặp cô dâu chú rể là y bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 rạng ngời hạnh phúc trong lễ cưới tập thể đêm. Đây là sự kiện nhằm cổ vũ, động viên, tri ân cán bộ, nhân viên tham gia tuyến đầu chống dịch Covid-19 của Bệnh viện Quân y 175.

Không ai bị bỏ lại phía sau

Tiết mục tái hiện màn cầu hôn ấn tượng của nhân viên y tế trong mùa dịch trong bộ đồ bảo hộ đã chạm đến tận đáy lòng của khán giả. Ảnh Laodong.

 Tiết mục tái hiện màn cầu hôn ấn tượng của nhân viên y tế trong mùa dịch trong bộ đồ bảo hộ đã chạm đến tận đáy lòng của khán giả. Ảnh Laodong.

Một đám cưới đặc biệt, trong đó các đôi uyên ương trong trang phục cô dâu chú rể, chụp ảnh cưới trên sân đỗ trực thăng ở nóc tòa nhà cũng như khuôn viên Bệnh viện. Họ được tài trợ nhẫn cưới, bộ chăn, drap, gối, vé bay nội địa hưởng tuần trăng mật...

Nguyên Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga... đến chung vui cùng các cặp đôi.

Nơi ấy, sân khấu được thiết kế với hàng chục gốc sứ cổ thụ, lối đi ngập tràn hoa thạch thảo và lá vàng. Chương trình hôn lễ gồm các phần trình diễn áo dài, tái hiện câu chuyện của y bác sĩ ở những điểm nóng dịch bệnh, biểu diễn áo cưới của các đôi uyên ương...

Thiếu tướng, Phó Giáo sư Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, chủ hôn của lễ cưới, xúc động chia sẻ: "Niềm hạnh phúc trong hoàn cảnh đặc biệt, không gian đặc biệt với tính chất, thời gian và địa điểm đặc biệt", đồng thời bày tỏ: “Những người đã dũng cảm gác lại tất cả sau lưng, lao vào cuộc chiến sinh tử và chiến thắng trở về, đồng thời cho rằng tất cả những gì chúng ta làm ngày hôm nay cho các bạn vẫn là chưa đủ".

Đám cưới đặc biệt ấy nhận được sự ủng hộ của nhiều cá nhân, tổ chức, trong đó có nhà thiết kế Minh Hạnh, tham gia tổ chức đám cưới cho các cặp y bác sĩ trong chương trình nghệ thuật "Mạch Sống" ngay tại khuôn viên viện.

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết: “Hình ảnh các y bác sĩ tuyến đầu trong đợt cao điểm dịch vừa qua đã lay động trái tim, thôi thúc bà cùng đồng nghiệp hoàn thành gấp rút bộ sưu tập áo dài với chất liệu lụa truyền thống, dựng lại hành trình các y bác sĩ có mặt tại những điểm nóng nhất, xa nhất, nhiều rủi ro nhất như các bệnh viện dã chiến, cấp cứu từ Trường Sa, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan...

Họ chính là những anh hùng, đã làm việc một cách tận tuỵ, hy sinh thầm lặng, tạm gác mọi công việc riêng, quên đi hạnh phúc riêng tư, kể cả việc tổ chức hôn lễ để dấn thân vào trận chiến".

Đám cưới không còn là mơ của tập thể của 20 y bác sĩ từng hoãn cưới chống dịch. Ảnh: Thanhnien.

Đám cưới không còn là mơ của tập thể của 20 y bác sĩ từng hoãn cưới chống dịch. Ảnh: Thanhnien.

Niềm vui của cặp đôi trong khung cảnh nên thơ. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Niềm vui của cặp đôi trong khung cảnh nên thơ. Ảnh: Sức khỏe Đời sống.

Phần trình diễn áo dài với chủ đề chống dịch. Ảnh Sức khỏe Đời sống.

Phần trình diễn áo dài với chủ đề chống dịch. Ảnh Sức khỏe Đời sống.

Phần trình diễn áo dài với chủ đề chống dịch. Ảnh Sức khỏe Đời sống.

Phần trình diễn áo dài với chủ đề chống dịch. Ảnh Sức khỏe Đời sống.

Những tiết mục biểu diễn ấn tượng. Ảnh VnExpress.

Những tiết mục biểu diễn ấn tượng. Ảnh VnExpress.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ