Cựu tiền đạo Liverpool và Newcastle vừa gây bất ngờ lớn khi ký hợp đồng với Dagenham & Redbridge, đội bóng đang thi đấu ở giải hạng 6 của Anh.
Chân sút 36 tuổi vừa chia tay Bordeaux và trở thành cầu thủ tự do. Dù nhận được nhiều lời mời từ các câu lạc bộ lớn ở Pháp, Ý và Tây Ban Nha, nhưng anh quyết định trở lại quê nhà để gần gũi với gia đình và 5 người con.
"Tôi thực sự háo hức bắt đầu cùng Dagenham” – chân sút lừng danh bóng đá Anh một thời nói với SunSport: “Mấy đứa con vẫn tưởng tôi ký hợp đồng với Chelsea. Chắc khi biết sự thật chúng sẽ sốc lắm!"
Tiền đạo cao 1m93 nói thêm: "Dagenham ở gần nhà và các con tôi có thể tới sân cổ vũ cho tôi. Tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời ở Bordeaux, nhưng giờ là lúc ổn định cuộc sống và dành thời gian cho gia đình. Tôi mong các con sẽ đưa bạn bè tới xem tôi thi đấu".

Không chỉ đầu quân với tư cách cầu thủ, cựu tiền đạo tuyển Anh còn nắm giữ cổ phần thiểu số tại câu lạc bộ mới, chỉ vài giờ sau khi đội bóng được tiếp quản bởi một tập đoàn đầu tư tư nhân đến từ Qatar.
Carroll cho biết anh muốn kết hợp giữa hai vai trò cầu thủ và cổ đông tại câu lạc bộ, đồng thời khẳng định gần 20 năm chinh chiến ở nhiều cấp độ bóng đá chuyên nghiệp sẽ giúp anh mang đến giá trị lớn cho đội bóng phía Đông London.
“Tôi từ chối nhiều câu lạc bộ lớn vì muốn hạnh phúc với môi trường phù hợp. Ở Dagenham, tôi có thể làm điều đó và giúp đội bóng thăng hạng” – anh nhấn mạnh.
Mùa trước, Carroll ghi 11 bàn sau 23 trận trong màu áo Bordeaux ở của Pháp. Trước đó, anh chơi cho Amiens tại Ligue 2, ghi 4 bàn sau 35 trận.
Trong sự nghiệp đỉnh cao, Carroll từng khoác áo Newcastle, Liverpool, West Ham, West Brom, Reading và tuyển Anh (9 lần ra sân, 2 bàn thắng).
Anh từng gây chấn động khi chuyển đến Liverpool năm 2011 với giá 35 triệu bảng, mức phí kỷ lục của bóng đá Anh lúc bấy giờ.
Andy Carroll có 3 con chung với bạn gái cũ là người mẫu Billi Mucklow, cùng 2 con khác từ mối quan hệ trước đó.
Hiện tại, anh đang hẹn hò với chuyên gia trang điểm Lou Teasdale.