Cục Hồ sơ Nghiệp vụ thăm, tặng quà Trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 13/10, Đoàn công tác Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An có chuyến thăm và tặng quà cho Trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp.

Quang cảnh buổi trao quà.
Quang cảnh buổi trao quà.

Tham gia buổi trao quà có Đại tá Bùi Thị Thanh Liên, Phó Cục trưởng, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An; bà Võ Thị Bình, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Sa Đéc; cùng đại diện Chi uỷ, lãnh đạo đơn vị thuộc V06, đại diện lãnh đạo Công an Tỉnh và Công an thành phố Sa Đéc cùng tập thể cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh của Trường.

Đại tá Bùi Thị Thanh Liên, Phó Cục trưởng, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An (bìa trái) trao quà cho bà Lâm Thị Thu Hân, Hiệu trưởng nhà trường.

Đại tá Bùi Thị Thanh Liên, Phó Cục trưởng, Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An (bìa trái) trao quà cho bà Lâm Thị Thu Hân, Hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi trao quà, Đoàn công tác Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An đã thăm hỏi nhà trường và các em học sinh, đồng thời, trao tặng 2 nồi cơm điện; 24 bình đun nước sôi siêu tốc; và một số nhu yếu phẩm khác.

Đoàn còn trao tặng 50.000.000 đồng tiền mặt để hỗ trợ nhà trường lắp đặt phòng Tâm vận động can thiệp cho học sinh khuyết tật trí tuệ.

Đoàn công tác Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An thăm và tặng quà cho Trường Nuôi dạy Trẻ khuyết tật tỉnh Đồng Tháp là việc làm vô cùng ý nghĩa, nhân đạo, là nguồn động viên to lớn cho cán bộ quản lý, giáo viên nhà trường trong việc chăm sóc và nuôi dạy học sinh khuyết tật.

Đoàn thăm hỏi học sinh và tìm hiểu về nhà trường.

Đoàn thăm hỏi học sinh và tìm hiểu về nhà trường.

Những hỗ trợ kinh phí để bổ sung cơ sở vật chất phục vụ các em học sinh, đồng hành cùng ngành giáo dục và địa phương, chung tay chăm lo cho học sinh giúp các em có điều kiện học tập tốt nhất.

Nhân dịp này, lãnh đạo nhà trường cũng gửi lời cảm ơn và trao thư cảm ơn cho Đoàn công tác Cục Hồ sơ Nghiệp vụ - Bộ Công An.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.