Đi bầu cử tại ‘địa chỉ đỏ’ giữa lòng phố cổ

GD&TĐ - Sáng 15/3, tại đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc (phường Hoàn Kiếm), cử tri đã có mặt từ sớm, để  tham gia bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Không khí buổi sáng rộn ràng tại điểm bầu cử đặt ở đình Kim Ngân.
Không khí buổi sáng rộn ràng tại điểm bầu cử đặt ở đình Kim Ngân.
2.jpg
Từ sáng sớm, nhiều cử tri đã có mặt trước khu vực bỏ phiếu.
3.jpg
Các cử tri phường Hoàn Kiếm xếp hàng lấy phiếu.
4.jpg
Cử tri tìm hiểu thông tin trong danh sách ứng cử trước khi bỏ phiếu.
5.jpg
Bà Ngọc Bích (Tổ trưởng Hàng Bạc 5, phường Hoàn Kiếm) theo dõi và hướng dẫn cử tri trong suốt quá trình bỏ phiếu.
6.jpg
Bà Ngọc Bích cho biết, tổ bầu cử đã chuẩn bị đầy đủ các khâu để bảo đảm quá trình bầu cử diễn ra đúng quy định và thuận lợi cho người dân.
7.jpg
Người dân hào hứng khi cầm trên tay lá phiếu cử tri.
8.jpg
Cử tri Đỗ Thị Nguyệt (75 tuổi) vui mừng khi được cầm trên tay lá phiếu của mình.
9.jpg
Cử tri chia sẻ: “Tôi rất phấn khởi và vui mừng khi tham gia bầu cử. Đây là ngày hội của toàn đất nước, đi bầu cử là nghĩa vụ và quyền của công dân.”.
10.jpg
Khi vào đình, các cử tri được sắp xếp vị trí viết phiếu nhằm đảm bảo tính bảo mật của từng lá phiếu.
11.jpg
Xuân Nhi (22 tuổi, trú tại Hàng Bạc) là sinh viên lần đầu tiên bỏ phiếu tại địa phương, chia sẻ: “Mình rất vui và háo hức khi lần đầu tự tay bỏ lá phiếu của mình”.
12.jpg
Hòm phiếu được đặt trang trọng tại khu vực trung tâm của điểm bầu cử.
13.jpg
Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều cử tri rời điểm bầu cử với tâm trạng phấn khởi trong buổi sáng của ngày hội bầu cử.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo sư Venky Shankararaman tại APAIE 2026.

APAIE: Từ lễ kỷ niệm đến bước ngoặt thay đổi

GD&TĐ - Khi ánh đèn bên trong Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông dần tắt, Chủ tịch APAIE, Giáo sư Venky Shankararaman, khép lại hội nghị năm 2026 bằng một câu nói ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa: “Khi chúng ta rời đi, công việc thực sự mới bắt đầu”.