Cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 xuống tầng 3 bệnh viện

Nhìn qua cửa sổ phòng bệnh, người thân và nhân viên an ninh phát hiện cụ ông 74 tuổi tử vong ở ban công tầng 3. Một ngày trước, người này dùng dao đâm vào bụng.

Cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 xuống tầng 3 bệnh viện

Ngày 22/12, bác sĩ Ngô Đức Tuấn, Phó giám đốc Bệnh viện Đồng Nai, cho biết đang phối hợp Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) làm rõ vụ bệnh nhân rơi từ tầng 10 xuống ban công tầng 3 bệnh viện, tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Lê Hữu Lý, 74 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai.

Cu ong 74 tuoi roi tu tang 10 xuong tang 3 benh vien - Anh 1

Thi thể nạn nhân nằm ở khu vực ban công tầng 3 Bệnh viện Đồng Nai. Ảnh: Ngọc An.

Theo bác sĩ Tuấn, vào 7h10 cùng ngày, người nhà ông Lý báo không thấy bệnh nhân ở buồng bệnh nên đi tìm kiếm. Khi mọi người nhìn xuống ban công tầng 3 thông qua cửa sổ thì phát hiện ông Lý nằm bất động bên dưới.

Nhận tin báo, lực lượng công an có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm pháp y, làm rõ vụ việc.

Cu ong 74 tuoi roi tu tang 10 xuong tang 3 benh vien - Anh 2

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường. Ảnh: Ngọc An.

Theo bệnh viện, cụ ông 74 tuổi bị đau bao tử, tắc nghẽn phổi, được điều trị nhiều ngày tại Bệnh viện phổi Đồng Nai. Ngày 21/12, ông Lý dùng dao đâm vào bụng nên được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu và được bố trí nằm điều trị tại phòng bệnh ở tầng 10, khoa Nội hô hấp.

“Khi nhập viện, người nhà lo ngại ông tự tử nên đã nhờ bác sĩ chốt chặt cửa sổ”, bác sĩ Tuấn nói và cho biết thêm cửa sổ đã mở tung vào thời điểm phát hiện nạn nhân tử vong.

Cu ong 74 tuoi roi tu tang 10 xuong tang 3 benh vien - Anh 3

Nơi xảy ra vụ cụ ông 74 tuổi rơi từ tầng 10 xuống tầng 3 bệnh viện . Ảnh: Google Maps.

Theo Zing

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

James Naismith - người phát minh ra bóng rổ.

Từ cuộc ẩu đả tới… bóng rổ

GD&TĐ - Trận bóng rổ công khai đầu tiên được tổ chức tại một phòng tập thể dục của YMCA và được tờ Springfield Republican ghi lại vào ngày 12/3/1892.

Thầy Trương Kỉnh Nhơn phỏng vấn viết bài về học sinh mồ côi vượt khó học giỏi nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Báo GD&TĐ. Ảnh: NVCC

Người thầy 'yêu nghề giáo, đam mê nghề báo'

GD&TĐ - Từ phấn trắng bảng đen đến những trang tin tức, thầy Trương Kỉnh Nhơn - Trường Tiểu học A Phú Hòa (Phú Hòa, An Giang) đã mở ra một hành trình đặc biệt: Vừa dạy học, vừa làm báo.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cần mẫn chăm nong tằm.

Gìn giữ tinh hoa tơ tằm Cổ Chất

GD&TĐ - Cổ Chất từ lâu đã nổi tiếng với nghề ươm tơ truyền thống, cung cấp nguồn tơ sợi chất lượng cho nhiều làng nghề dệt lụa nổi tiếng trên cả nước.