Sáng 5/12, Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 diễn ra tại Hà Nội. Cuộc thi do Bộ GD&ĐT và Báo Giáo dục và Thời đại tổ chức.
Tại Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết, Ban tổ chức đã trao khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt giải cao gồm: 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba, 9 giải Khuyến khích.
Trong đó, tác giả Phạm Thị Kim Dung (giáo viên Trường THPT Nguyễn Quang Diêu, xã Tân An, An Giang) đã vượt qua hàng chục nghìn bài dự thi xuất sắc đạt 1 trong 6 giải Ba của cuộc thi với tác phẩm “Ngọn lửa nhỏ từ một trái tim đặc biệt”.
Tác phẩm viết về một nữ sinh cuối cấp kém may mắn khuyết tật nặng cả về thể chất lẫn trí tuệ, có hoàn cảnh gia đình rất éo le: Ba bị bệnh nan y nhiều năm, thiếu vắng tình yêu thương của mẹ, mẹ bỏ em cho cô ruột nuôi dưỡng (cô ruột lại đột ngột qua đời vào năm em học lớp 11).
Bằng trách nhiệm và tình thương của cô giáo chủ nhiệm đã từng bước giúp nữ sinh tội nghiệp vượt qua mặc cảm, tự ti về bản thân hòa nhập trong các hoạt động học tập và sinh hoạt của trường lớp.
Cô Phạm Thị Kim Dung, tác giả tác phẩm “Ngọn lửa nhỏ từ một trái tim đặc biệt” đạt giải Ba, chia sẻ: "Tuy sự học của cô học trò nhỏ tội nghiệp dừng lại ở năm cuối cấp THPT bởi đôi tay yếu ớt, đôi chân tập tễnh... nhưng nụ cười tự tin vẫn ngời lên ánh mắt. Hình ảnh và ý chí của nữ sinh khuyết tật ấy là động lực, là sức mạnh góp phần làm cho ngọn lửa nghề trong tôi nồng ấm và cháy mãi”.
Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” được Bộ GD&ĐT giao cho Báo GD&TĐ là đơn vị thường trực tổ chức hàng năm. Cuộc thi nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo có tình cảm, việc làm, thành tích tốt đẹp, đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới giáo dục; Ghi nhận và tôn vinh những cơ sở giáo dục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong dạy học và giáo dục học sinh.
Ngoài ra, các giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích, Ban tổ chức còn trao 2 giải Tập thể; 2 giải Nhân vật tiêu biểu; 4 giải Ấn tượng và 3 giải Sáng tạo.
Cuộc thi viết “Những kỷ niệm sâu sắc về thầy cô và mái trường” năm 2025 có gần 90.000 bài viết của các tác giả trên cả nước tham gia dự thi. Trong đó có 70.000 tác phẩm gửi theo hình thức trực tuyến và gần 20.000 tác phẩm gửi qua đường bưu điện. Nhiều tác phẩm đến từ những vùng miền xa, những ngôi trường nhỏ, những cây bút lần đầu cầm bút viết về thầy cô. Điều đáng quý là tất cả đều có chung một tâm niệm: muốn nói lời tri ân, muốn gìn giữ những ký ức đẹp nhất của đời người dưới mái trường.