Cô gái nhận lại ví đánh rơi có 20 triệu đồng

Khi nhặt được chiếc ví có nhiều tiền ở gần nhà, anh Quang đã tìm mọi cách liên lạc với chủ nhân và trả lại tài sản.

Cô gái nhận lại ví đánh rơi có 20 triệu đồng

Sáng 11/4, trên diễn đàn có 200.000 thành viên xuất hiện dòng tin nhắn: "Tối qua mình đi lễ về có nhặt được ví. Ai là chủ nhân hoặc quen biết chủ nhân báo họ gọi cho mình..." kèm bức ảnh chụp những tờ tiền mệnh giá lớn, trong đó có khoảng 20 triệu đồng.

Sau vài giờ, người đăng tin thông báo đã trả lại món đồ. Chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ dư luận. Phần lớn dân mạng cho rằng, hành động này mang một ý nghĩa lớn và tạo niềm tin cho mọi người trong cuộc sống.

Câu chuyện tìm lại chủ nhân chiếc ví thu hút sự chú ý từ dân mạng. Ảnh chụp màn hình.
Câu chuyện tìm lại chủ nhân chiếc ví thu hút sự chú ý từ dân mạng. Ảnh chụp màn hình.

Chia sẻ với Zing.vn, anh Nguyễn Ngọc Quang (45 tuổi) - người nhặt được đồ đánh rơi - cho biết: “Trên đường đi lễ chùa về, tôi thấy chiếc ví ngay gần khu nhà mình, ở ngõ 57 Láng Hạ, Hà Nội. Trong ví có khá nhiều tiền, 550 USD, hơn 4 triệu đồng, cùng một số giấy tờ tùy thân khác nên tôi đã tìm cách liên hệ với người mất để trả lại số tài sản nói trên”.

Theo anh Quang, lúc vợ chồng anh nhặt được đồ khoảng 2h đêm ngày 11/4. Do đó, sáng hôm sau, anh mới chia sẻ thông tin này lên mạng.

“Khi tìm trong ví, tôi thấy một tấm card và liên lạc theo số điện thoại ở đó hỏi về chủ nhân chiếc ví. Một lát sau, có người gọi điện lại, hẹn gặp tôi trao đổi về việc này”, anh nói.

Chị Thanh Thơ vui mừng khi nhận lại tài sản đã mất của mình. Ảnh: NVCC.
Chị Thanh Thơ vui mừng khi nhận lại tài sản đã mất của mình. Ảnh: NVCC.

Liên hệ với chị Nguyễn Thị Thanh Thơ (sống tại Hà Nội) - chủ nhân chiếc ví, chị cho hay đã nhận lại đủ số tài sản và giấy tờ sau lúc liên hệ với anh Quang.

Chị Thơ chia sẻ, chị phát hiện bị mất đồ vào sáng 11/4. Đến hơn 8h sáng cùng ngày, một người bạn đã nhắn chị gọi vào số điện thoại của anh Quang.

“Lúc đầu, tôi không hy vọng lấy lại số tiền, chỉ mong nhận giấy tờ trong ví. Tôi không ngờ xã hội lại có nhiều người tốt đến vậy. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc tới anh Quang và gia đình”, chị Thơ nói.

Chị Thanh Thơ, chủ nhân chiếc ví chia sẻ cảm xúc khi nhận lại tài sản đánh rơi

Anh Quang cho biết, anh thường dạy các con "nhặt được của rơi, trả người đánh mất". Anh rất vui vì có thể giúp đỡ và trả lại tài sản cho chị Thơ.

Với người đàn ông này, đây là việc thường làm, không nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi. Anh tin rằng, ở trong trường hợp trên, ai cũng sẽ hành động như mình.

Theo anh Quang, do đã xác định rõ người mất và làm những thủ tục trao trả cần thiết nên anh không nhờ tới sự giúp đỡ từ phía công an.

Anh Ngọc Quang là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: NVCC.
Anh Ngọc Quang là người thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện. Ảnh: NVCC.

Hành động của anh Ngọc Quang hiện vẫn nhận được phản hồi tốt trong cộng đồng mạng.

Thành viên Thanh Hoa bình luận: "Vẫn biết cho đi là nhận lại nhưng không phải ai cũng làm được như anh. Cảm ơn và chúc anh luôn mạnh khỏe, làm nhiều việc có ích hơn nữa".

“Mình thấy có người nhặt đc ví ra luôn ngân hàng nhờ họ tra số điện thoại thông qua thẻ ATM. Mình nghĩ như vậy nhanh hơn đó ạ. Dù sao, anh cũng đã làm một việc đáng khích lệ”, nickname Huy Ngọc viết.

Trước đó, vào ngày 10/3, chị Nguyễn Minh Hoa (sống tại TP HCM) tìm thấy chiếc ví chứa 20 triệu đồng đánh rơi tại quán bún bò từ một người đàn ông có nickname B.N.

Cuối tháng 3 vừa qua, nhờ sự giúp đỡ của dân mạng và anh Đàm Sỹ Nguyên, cặp vợ chồng người Pháp cũng nhận được ba lô đánh rơi, bên trong có nhiều giấy tờ, vật dụng cá nhân trong chuyến du lịch Lạng Sơn.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ