Cô gái giả chết tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới

Nữ du khách Mỹ tạo dáng chụp ảnh khác lạ tại nhiều nơi để thể hiện ý tưởng cuộc sống đáng quý biết nhường nào.

Cô gái giả chết tại các điểm du lịch nổi tiếng thế giới

Stephanie Leigh đến từ Mỹ nhưng hiện sống tại Pháp. Trong 8 năm qua, cô đã tới tham quan nhiều địa danh đông khách du lịch. Tại đó, cô thường thực hiện những bức ảnh giả chết khi nằm úp mặt, tóc để xõa trên mặt đất.

Một độc giả sau khi xem bức ảnh này của Leigh đã để lại bình luận: Khi xem bức ảnh này, tôi đã không ngừng được cười. Nó hài hước hơn bất kỳ thước phim hoạt hình nào. Ảnh: Instagram.

Các bức ảnh của Stephanie khiến nhiều người tò mò. Ảnh: Instagram.

Mục đích của những bức hình nhằm thể hiện ý tưởng "cuộc sống đáng quý biết nhường nào". "Tôi muốn đem những điều tích cực tới thế giới đồng thời sử dụng nghệ thuật để thể hiện cảm xúc và suy nghĩ về sự bất ổn trên Trái đất. Điều tôi mong muốn là "để lại một dấu ấn". Tôi nghĩ, mình đang làm điều đó", Stephanie nói.

Nữ du khách không muốn chụp những bức ảnh selfie. Stephanie cho hay, cô không lên kế hoạch, sắp đặt đạo cụ, chỉnh sửa bất kỳ bức ảnh nào. Cô dự định sẽ tiếp tục chụp các bức hình tương tự trong thời gian tới.

Bức ảnh bên trái được Leigh chụp tại cố đô Kyoto, Nhật Bản, bức bên phải chụp tại Hawaii, Mỹ. Ảnh: Instagram.

Stephanie chụp ảnh tại cố đô Kyoto, Nhật Bản (trái) và Hawaii, Mỹ. Ảnh: Instagram.

Kể từ khi đăng những bức ảnh giả chết lên Instagram, Stephanie đã nhận được sự đón nhận tích cực của nhiều người. Trang cá nhân của cô hiện có gần 24.000 người theo dõi.

Các quốc gia Stephanie từng ghé qua để thực hiện dự án của mình là Mỹ, Anh, Italy, Pháp, Tây Ban Nha, Mexico, Nhật Bản...

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Khuất Văn Khang khả năng vẫn lên U23 Việt Nam ít ngày tới.

Khuất Văn Khang khâu 10 mũi

GD&TĐ - Khuất Văn Khang sau đó xuất viện với 10 mũi sau chấn thương gặp phải ở trận đấu với CLB Công an TPHCM.

Học sinh Trường Tiểu học Đống Đa (Kim Liên, Hà Nội) làm đèn lồng về chủ đề 80 năm Quốc khánh. Ảnh: Đình Tuệ

Gieo hạt giống yêu nước từ mái trường

GD&TĐ - Hướng về Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, 80 năm thành lập ngành Giáo dục, các nhà trường trên khắp mọi miền Tổ quốc đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, bình dị… nhằm giáo dục tình yêu Tổ quốc tới học trò.