Cổ động viên bàn luận rôm rả về đối thủ "trong mơ" của Việt Nam tại chung kết AFF Cup 2021

GD&TĐ - Số đông cổ động viên (CĐV) Việt Nam ‘mơ’ gặp Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020 nhưng cũng có không ít người mong muốn tái ngộ để đòi món nợ từng thua Singapore năm 1998.

Bàn thắng tại Tiger Cup 1998 của Sasi Kumar khiến anh có được biệt danh "Cái lưng của Chúa" và trở thành huyền thoại sống của bóng đá Singapore.
Bàn thắng tại Tiger Cup 1998 của Sasi Kumar khiến anh có được biệt danh "Cái lưng của Chúa" và trở thành huyền thoại sống của bóng đá Singapore.

Cộng đồng mạng xã hội mấy ngày qua bình luận rôm rả về AFF Cup 2020 sau khi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) công bố kết quả bốc thăm chia bảng.

“Việt Nam sẽ vào chung kết AFF Cup 2020 và đối thủ không ai khác chính là ‘ông kẹ’ Thái Lan”, một CĐV nhận định: “Chắc chắn đây sẽ là trận chung kết trong mơ mà đông đảo người hâm mộ 2 nước chờ đợi”.

Kết quả bốc thăm Thái Lan nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore cùng đội chiến thắng ở trận play-off giữa Timor Leste và Brunei. Trong khi đó, bảng B có Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Lào và Campuchia.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

Việt Nam đang là đương kim vô địch AFF Cup.

“Cá nhân mình cũng mong 1 trận chung kết trong mơ giữa Việt Nam và Thái Lan”, người khác chung quan điểm: “Chiến thắng trực tiếp người Thái trong trận chung kết để bảo vệ thành công chức vô địch sẽ không còn gì tuyệt vời hơn”.

Người khác còn lo xa: “Hy vọng thời điểm đó Covid-19 đã được khống chế để sau khi thắng Thái Lan người hâm mộ được ra đường ‘bão’ như năm nào. Nghĩ mà đã thấy đê mê”.

Các trận đấu tại AFF Suzuki Cup 2020 được tổ chức từ ngày 5/12/2021 đến 1/1/2022. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. Đội thứ nhất và đội thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

“Việt Nam sẽ nhất bảng B để gặp đội nhì bảng A là Singapore, còn Thái Lan nhất bảng A gặp Malaysia nhì bảng B”, một người khác dự đoán: “Chung kết mơ ước đương nhiên là Việt Nam - Thái Lan và các ‘Chiến binh Sao’ bảo vệ thành công ngôi vô địch”.

Dù đa số mong muốn Việt Nam sẽ chạm trán đội bóng xứ Chùa Vàng trong trận chung kết nhưng cũng có một số ý kiến ‘mơ’ được tái đấu Singapore để đòi món nợ từng thua năm 1998.

“Tôi thì mong gặp Singapore ở chung kết để trả nợ năm 1998. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ mãi thất bại đó”, một người khác bình luận.

Thắng tưng bừng 3-0 ở vòng bảng, chơi trên cơ trong trận chung kết cách đây 23 năm nhưng người hâm mộ Việt Nam ‘chết đứng’ khi cái vai của Sasi Kumar ghi bàn thắng duy nhất đưa Singapore vô địch Tiger Cúp 1998 (tiền thân AFF Cup).

“Tôi cũng mong sẽ tái ngộ Singapore nhưng nói thật giờ gặp nhau đội họ làm gì có cửa với thầy trò HLV Park Hang-seo”, người khác an ủi: “Năm đó vô địch luôn thì đẹp, đúng chu kỳ 10 năm: 1998, 2008, 2018 nhưng thôi quá khứ rồi hãy để nó ngủ yên”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.