CLB Hà Nội chìm sâu vào khủng hoảng: Đau bụng uống nhân sâm?

GD&TĐ - HLV Park Choong Kyun ra mắt không thành công khi CLB Hà Nội thất bại 0 - 1 trước Bình Định trên sân nhà vào tối 28/4.

Ngoại binh Geovane (áo sáng) không đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo đội Hà Nội.
Ngoại binh Geovane (áo sáng) không đáp ứng được sự kỳ vọng của lãnh đạo đội Hà Nội.

Sau trận đấu, chiến lược gia người Hàn Quốc khẳng định ông luôn sẵn sàng cho tình huống xấu nhất.

3 tuần 3 huấn luyện viên

Tiếp đón đội bóng tân binh Bình Định ở vòng 11, Hà Nội rất cần 3 điểm để tạo đà cho nỗ lực đào thoát khỏi cơn khủng hoảng. Đây cũng là trận ra mắt của HLV Park Choong-kyun.

Tuy nhiên, đội bóng thủ đô thất bại hổ thẹn với tỉ số 0 -1. Với kết quả này, Hà Nội đã rơi xuống vị trí thứ 10 trên BXH và với 13 điểm, khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng HAGL được nới rộng lên 15 điểm.

“Mới là trận đấu đầu tiên, nên còn rất sớm để nói về việc có được bảo đảm cho vị trí này hay không. Tôi đã gặp HLV Park Hang Seo vài lần và nhận nhiều lời khuyên. Tôi có thể nói thế này, vali của tôi còn chưa dỡ hết đồ ra ngoài, kể từ ngày đến Việt Nam. Tôi có thể chuẩn bị để ra đi bất cứ lúc nào”, tân HLV đội Hà Nội chia sẻ.

HLV Park Choong Kyun cho biết thêm: “Tôi chỉ có bốn ngày làm việc cho trận đấu này. Đó là quỹ thời gian rất ngắn. Thêm nữa, nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình phải tiêm vắc-xin và chịu những phản ứng phụ. CLB Hà Nội cũng có nhiều cầu thủ bị chấn thương. Tôi không muốn lấy bất cứ lý do nào để bào chữa cho thất bại. Theo đánh giá của tôi, các cầu thủ đã chơi tốt.

Giai đoạn một còn 2 trận đấu nữa và chúng tôi phải cố gắng khắc phục để thi đấu tốt hơn. Tôi hướng tới đội hình 4-3-3 trong tương lai. Tôi không thích cách chơi dựa vào sức lực. Phối hợp trong cự ly ngắn, chuyền bóng liên tục là điều tôi hướng đến. Tất nhiên, tôi cần thời gian, nhưng rất khó để đưa ra một con số chính xác, bởi còn phụ thuộc nhiều yếu tố nữa”.

Khó khăn chồng chất trên con đường của HLV Park Choong Kyun.

Khó khăn chồng chất trên con đường của HLV Park Choong Kyun.

Trước đó, chỉ trong vòng chưa đầy 20 ngày, đội bóng Hà Nội có những biến động rất lớn về nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Ngày 2/4, CLB Hà Nội thua 0 - 2 trước SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân tại vòng 7 V-League.

Một ngày sau, CLB Hà Nội sa thải HLV trưởng Chu Đình Nghiêm. Quyết định của lãnh đạo đội bóng được cho là bất ngờ. Bởi trong 5 năm dẫn dắt Hà Nội, ông Nghiêm đã xây dựng vị thế vững chắc với 3 chức vô địch V-League, 2 lần đoạt Cúp quốc gia, 3 Siêu cúp quốc gia.

Ngày 4/4, đội bóng Thủ đô bổ nhiệm người nhà Hoàng Văn Phúc thay thế vị trí của ông Nghiêm. Không chỉ nắm quyền HLV trưởng, ông Phúc còn đảm nhận chức danh Giám đốc kỹ thuật của CLB Hà Nội. Tuy vậy, lãnh đạo đội Hà Nội thẳng thắn cho biết, ông Phúc chưa phải HLV trưởng chính thức. Đây chỉ là quyết định bổ nhiệm nhân sự tạm thời và tạm quyền để đội bóng ổn định nhân sự và thi đấu tốt những vòng đấu kế tiếp.

Dưới tay ông Phúc, một tập thể “rách nát” bởi chấn thương và thẻ phạt, Hà Nội thua Viettel 0 - 1 trên sân nhà (vòng 8), đánh bại Than QN 4 - 0 (vòng 9), trắng tay trước HAGL tại Pleiku (vòng 10).

Ông Phúc ngồi chưa nóng chỗ thì đến ngày 20/4, CLB Hà Nội công bố đã ký hợp đồng với HLV Park Choong Kyun (Hàn Quốc). Đây là HLV trưởng người nước ngoài đầu tiên trong lịch sử đội bóng Thủ đô. 

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC trong trận thua Bình Định 0 -1 tại Hàng Đẫy.

Đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội FC trong trận thua Bình Định 0 -1 tại Hàng Đẫy.

Đi sai một nước cờ?

Chuyện xưa kể rằng, có thầy lang kia được mời chữa bệnh đau bụng cho một người, thầy giở sách thuốc ra tra thấy ghi “đau bụng uống nhân sâm” bèn làm theo. Kết quả người bệnh chết. Người nhà túm thầy đưa lên quan huyện, thầy bảo tôi chỉ làm theo sách dạy. Quan bắt mở sách ra xem, thì ra câu ấy còn hai chữ viết ở trang sau, là “đau bụng uống nhân sâm... tắc tử”.

CLB Hà Nội giống như cơ thể mang trọng bệnh. Lãnh đạo đội bóng cần chẩn đoán đúng bệnh và căn nguyên để đưa ra đơn thuốc phù hợp. Và trong vòng chưa đầy 3 tuần, vị trí HLV trưởng đã được lãnh đạo đội Hà Nội luân chuyển liên tục từ ông Nghiêm sang ông Phúc và giờ Park Choong Kyun. Điều đó cho thấy, CLB Hà Nội xác định nguyên nhân gây bệnh từ… vị trí người cầm quân.

Chỉ có điều, người ta vẫn chưa thấy được sự chuyển biến nào tích cực của CLB Hà Nội, thậm chí đội bóng này đang phải đối mặt nguy cơ rơi xuống cuộc đua… trụ hạng.

Thực tế, những dấu hiệu về sự thoái trào của CLB Hà Nội đã xuất hiện trong khoảng 2 năm gần đây và việc họ thất thế trước Viettel trong cuộc đua vô địch V-League 2020 là minh chứng rõ ràng nhất.

Nhìn ở nhiều góc độ, cuộc khủng hoảng ở đội bóng Hà Nội nguyên nhân không hoàn toàn bắt nguồn từ sự bất ổn trong khu vực kỹ thuật. Lực lượng của Hà Nội tưởng chừng rất có chiều sâu với 17 tuyển thủ từng thuộc biên chế các ĐTQG, 3 ngoại binh đắt giá bậc nhất ở V-League song chấn thương và án phạt khiến đội hình thường xuyên rơi vào cảnh chắp vá.

Sự bất ổn về nhân sự diễn ra trong một thời gian dài bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân. Áp lực thành tích và cách sử dụng con người, khiến cho những ngôi sao sáng giá rơi vào quá tải đối diện với nguy cơ chấn thương.

Đình Trọng, Duy Mạnh chưa thể có được phong độ tốt sau thời gian dài nghỉ thi đấu để điều trị chấn thương. Văn Hậu mới được phẫu thuật nên chưa thể thi đấu. Hùng Dũng bị gãy chân và dự kiến phải mất ít nhất 6 tháng mới có thể tập luyện trở lại. Thẻ phạt, án treo giò khiến cho Văn Quyết, rồi Đức Huy… ngồi ngoài nhiều trận.

CLB Hà Nội vốn được biết đến với sự khôn khéo trong việc tuyển chọn ngoại binh với những cái tên cực kỳ chất lượng trong quá khứ như Cristiano, Gonzalo, Oseni, Omar hay Samson.

Tuy nhiên mùa này, tiền đạo đắt giá Bruno mới ghi được 2 bàn thắng. Sự kỳ vọng cùng số tiền lương được đồn đoán lên đến 12.000 USD/ tháng mà Hà Nội FC dành cho anh là quá cao so với đóng góp thực tế. Trong khi đó, Geovane đang bị hạn chế rất nhiều về khả năng chơi bóng và một số trận, chân sút người Brazil còn thường xuyên “dẫm chân nhau” với ngôi sao Quang Hải.

Rõ ràng, cuộc khủng hoảng của đội bóng Hà Nội nằm ở vấn đề thiếu hụt lực lượng. Ngoài ra, sau một giai đoạn thăng hoa, gặt hái vô số thành công từ CLB đến đội tuyển quốc gia, nhiều cầu thủ của Hà Nội rơi vào trạng thái dư thừa danh hiệu, tiền bạc và đánh mất đi động lực thi đấu. Thế nên, việc thay ông Nghiêm bằng ông Park có lẽ không phải quyết định đúng và trúng vấn đề của lãnh đạo đội Hà Nội! 

HLV Park Choong Kyun khởi đầu không thuận lợi ở Hà Nội FC.

HLV Park Choong Kyun khởi đầu không thuận lợi ở Hà Nội FC.

Ẩn số thay tướng

Theo truyền thông Việt Nam, HLV Park Choong Kyun đến Hà Nội vào giữa tháng 4, nhưng quá trình đàm phán hợp đồng diễn ra từ trước Tết Nguyên đán 2021. Thông tin ấy lọt thỏm giữa một mớ hỗn độn của CLB Hà Nội.

Mặc dù vậy, nếu đúng như thế, nhiều khả năng là thật, thì chi tiết này phơi bày một góc nhìn khác, lãnh đạo đội bóng Thủ đô lên phương án  thay tướng từ trước mùa giải 2021. Chiến lược gia Park Choong Kyun không phải là giải pháp chữa cháy.

Việc ông Nghiêm mất chức sau thất bại ở vòng 7 chỉ là “giọt nước tràn ly”, hay đúng hơn, số phận của ông thầy giàu thành tích này được định đoạt ngay từ khi trái bóng V-League 2021 chưa lăn.

Quyết định sa thải ông Nghiêm được soạn sẵn và nó được công bố vào thời điểm nào, phụ thuộc vào quá trình thương lượng của đội bóng Thủ đô với ông thầy người Hàn. Vấn đề đặt ra ở đây là câu hỏi đội bóng Hà Nội muốn gì trong bài toán bỏ Nghiêm, lập Park lên làm HLV trưởng?

Bên cạnh đó, ý tưởng thuê thầy ngoại của lãnh đạo đội Hà Nội có được giữ bí mật đến phút cuối không? Nếu không có nghĩa ông Nghiêm biết các ông chủ của mình sẵn sàng sa thải ông. Với môi trường chuyên nghiệp nửa vời như Việt Nam, thật khó đòi hỏi ông Nghiêm tận tâm, tận lực khi mà nguy cơ mất việc cứ lơ lửng trên đầu mình.

Làm tốt đằng nào cũng mất việc! Chưa hết, liệu phương án thuê thầy ngoại của lãnh đạo đội Hà Nội có nhận được sự đồng thuận từ các cầu thủ? Một câu hỏi không dễ trả lời nhưng luôn có được sự cảm nhận chắc chắn từ thái độ thi đấu của các cầu thủ trên sân.

“CLB Hà Nội có nhiều cầu thủ giỏi, sở hữu kỹ thuật rất tốt, nhưng hiện tại chấn thương nhiều và ảnh hưởng đến kết quả. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điều này. Mục tiêu của tôi là đưa đội bóng trở thành một thế lực tại Việt Nam và vươn tầm châu Á” - HLV Park Choong Kyun nói trong ngày ra mắt đội bóng Hà Nội.

Phát biểu mạnh mẽ này của ông Park khá trùng với tham vọng của lãnh đạo CLB Hà Nội. Liệu điều đó có phần nào giải đáp ẩn số lãnh đạo Hà Nội tìm kiếm HLV ngoại ngay trước mùa giải 2021?

Tuy nhiên, trước khi hướng tới những mục tiêu tầm châu lục, ông Park cần phải đưa Hà Nội FC thoát khỏi vị trí nguy hiểm và có bước đột phá để có mặt ở nhóm 6 đội khi giai đoạn 1 kết thúc.

Trong trường hợp, khủng hoảng của CLB Hà Nội tiếp tục kéo dài, chưa biết chừng chiếc ghế của Park Choong Kyun sớm gãy. Khi đó, biết đâu Giám đốc kỹ thuật Hoàng Văn Phúc một lần nữa tiếp quản ghế nóng với chức danh quyền huấn luyện viên trưởng CLB Hà Nội.

“Tôi không trực tiếp lựa chọn các cầu thủ ngoại hiện tại ở Hà Nội FC. Tôi nghĩ mình cần những nhân sự tốt hơn trong tương lai để xây dựng lối chơi mong muốn. Hà Nội FC cần triển khai bóng đa dạng, có thêm nhiều phương án tấn công hơn để phục vụ mục tiêu lớn.
Không dễ để tôi tiếp quản đội bóng ở giai đoạn giữa mùa giải. Khi tôi đến, Hà Nội FC đang khủng hoảng với nhiều cầu thủ chấn thương và những câu chuyện ngoài sân cỏ nên thành tích của đội không tốt thời gian qua. Tôi nhận ra tâm lý căng cứng của cầu thủ khi vào sân. Hy vọng toàn đội chơi tốt ở vòng đấu cuối, sau đó bước vào quãng nghỉ để sốc lại tinh thần” - HLV Park Choong Kyun.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

“Yêu chay” không có nghĩa là mối quan hệ thiếu tình yêu. (Ảnh: ITN)

Vì sao 'yêu chay' ngày càng phổ biến?

GD&TĐ - Có tới 40 triệu người Mỹ đang trong các mối quan hệ lãng mạn không quan hệ tình dục. Đáng nói,phần lớn những người này hoàn toàn hài lòng với điều đó.