Chuyện "kinh điển" về cạnh tranh khốc liệt ở Hollywood

Chuyện "kinh điển" về cạnh tranh khốc liệt ở Hollywood
Joan Fontaine - một trong những vẻ đẹp ấn tượng của Hollywood - từng giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong phim “Suspicion” (1941) của đạo diễn Alfred Hitchcock.
Joan Fontaine - Một vẻ đẹp ấn tượng của Hollywood, từng giành tượng vàng Oscar với vai diễn trong phim Suspicion (1941) của đạo diễn Alfred Hitchcock.

Trước sự ra đi của nữ diễn viên gạo cội ở Hollywood - Joan Fontaine, báo chí Mỹ đặc biệt khai thác chuyện bất hòa giữa bà và chị gái. Cuộc đấu đá giữa hai 2 chị em bà là ví dụ kinh điển về sự cạnh tranh khốc liệt ở kinh đô điện ảnh.

Nữ diễn viên người Mỹ gốc Anh Joan Fontaine, người từng giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên xuất sắc nhất với vai diễn trong phim Suspicion (1941) của đạo diễn Alfred Hitchcock, vừa qua đời ở tuổi 96 hồi cuối tuần qua.

Trợ lý của nữ diễn viên gạo cội cho biết bà đã ra đi theo đúng ước nguyện của mình - “được chết một mình trên giường” - giống như đã có lần bà trả lời phỏng vấn của tờ tạp chí Vanity Fair. Quả thực, Joan Fontaine đã qua đời trong giấc ngủ một cách yên bình và không có ai bên cạnh.

Trước sự ra đi của bà, báo giới Mỹ đặc biệt chú trọng khai thác chuyện bất hòa giữa Joan Fontaine và chị gái ruột Olivia de Havilland - nữ diễn viên cũng từng hai lần giành giải Oscar. Cuộc chiến giữa hai chị em gái nhà De Havilland là một trong những câu chuyện kinh điển về sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nghệ sỹ ở Hollywood, bất kể đó là người thân trong gia đình.

Joan De Havilland (Joan Fontaine là nghệ danh) và chị gái Olivia De Havilland là những đối thủ của nhau. Họ không chỉ cạnh tranh nhau trong sự nghiệp mà còn “đấu đá” nhau trong cả cuộc sống riêng tư.
Joan De Havilland (Joan Fontaine là nghệ danh) và chị gái Olivia De Havilland là những đối thủ của nhau. Họ không chỉ cạnh tranh nhau trong sự nghiệp mà còn “đấu đá” nhau trong cả cuộc sống riêng tư.

Năm 1941, khi Joan Fontaine giành giải Oscar, chị gái của bà là Olivia De Havilland cũng được đề cử ở cùng hạng mục. Sau này, Joan Fontaine từng có câu nói “bất hủ” khi trả lời phỏng vấn của Hollywood Reporter năm 1978 rằng:

“Tôi lấy chồng trước, tôi giành giải Oscar trước, Olivia làm tất cả mọi việc chậm hơn tôi. Và nếu tôi chết trước, chẳng nghi ngờ gì chị ấy sẽ giận bầm gan tím ruột bởi ngay đến việc cuối cùng này, tôi cũng chiến thắng”.

Joan Fontaine và chị gái đã bất hòa với nhau trong suốt cuộc đời, họ thậm chí còn không nhìn mặt nhau kể từ năm 1975 khi sợi dây liên kết cuối cùng của hai chị em - mẹ của họ - qua đời vì bệnh ung thư.

Trước báo chí, người này bóc mẽ người kia: Joan nói rằng chị gái là người đứng lên tổ chức tang lễ nhưng Olivia đã không thông báo thời gian, địa điểm để Joan được đến. Sau đó, Olivia lại “trả đũa” rằng mình đã mời nhưng em gái nói rằng quá bận nên sẽ không có mặt.

Hiện nay, Olivia De Havilland đã 97 tuổi và đang sống tại Paris (Pháp).

Bức hình chụp nữ diễn viên Joan Fontaine năm 1981. Bà qua đời ở tuổi 96 trong một giấc ngủ tại nhà riêng ở thành phố Carmel, bang California, Mỹ.
Bức hình chụp nữ diễn viên Joan Fontaine năm 1981. Bà qua đời ở tuổi 96 trong một giấc ngủ tại nhà riêng ở thành phố Carmel (bang California, Mỹ).
Trong suốt sự nghiệp của mình Joan từng được đề cử Oscar 3 lần.
Trong suốt sự nghiệp của mình Joan từng được đề cử Oscar 3 lần.
Joan Fontaine bên nam diễn viên Cary Grant trong phim “Suspicion” (trái) và bên đạo diễn Alfred Hitchcock (phải).
Joan Fontaine bên nam diễn viên Cary Grant trong phim Suspicion (trái) và bên đạo diễn Alfred Hitchcock (phải).

Hai chị em nhà De Havilland thậm chí còn thú nhận rằng ngay cả các con của họ cũng ghét cay ghét đắng nhau.

Khi còn trẻ, hai chị em cùng là diễn viên, họ tranh giành nhau những vai diễn hứa hẹn, như trong bộ phim Cuốn theo chiều gió (1939), cả hai cùng muốn được tuyển nhưng cuối cùng chỉ có cô chị Olivia được chọn. Rồi họ cùng cạnh tranh để lọt vào mắt xanh đạo diễn Alfred Hitchcock và lần này cô em Joan chiến thắng.

Đôi khi, họ cũng cạnh tranh để trở thành bạn gái của một người đàn ông nào đó. Chẳng hạn có thời cả hai cùng qua lại với tỉ phú Howard Hughes mà theo lời người trong cuộc, cô em Joan đã giành chiến thắng khi nhận được lời cầu hôn của Hughes. Tuy vậy, Joan đã từ chối.

Trong suốt sự nghiệp của mình Joan từng được đề cử Oscar 3 lần.
Joan Fontaine xuất hiện bên người chồng thứ 3 - nhà văn kiêm nhà sản xuất phim Collier Young năm 1958.
Trong suốt sự nghiệp của mình Joan từng được đề cử Oscar 3 lần.
Joan Fontaine năm 1936. Bà là một trong những “bóng hồng tóc vàng” nổi tiếng trong phim của đạo diễn lừng danh Alfred Hitchcock. Fontaine cũng là nữ diễn viên duy nhất giành được giải Oscar trong phim của ông.
Trong suốt sự nghiệp của mình Joan từng được đề cử Oscar 3 lần.
Joan Fontain và Laurence Olivier trong phim “Rebecca”. Với vai diễn này cô cũng nhận được một đề cử Oscar năm 1940.

Mối bất hòa giữa hai chị em nhà De Havilland bắt nguồn từ tuổi thơ của họ khi ngay từ nhỏ, hai chị em đã hay ghen tị và tranh giành nhau sự quan tâm của mẹ. Ngay kể cả sau này, khi họ đã trưởng thành, họ cũng thường xuyên tranh giành sự bênh vực của mẹ mỗi khi xảy ra xung đột.

Mối hằn thù giữa họ càng sâu sắc khi cả hai cùng được đề cử giải Oscar năm 1941 và Joan Fontaine giành chiến thắng. Sau này, Joan đã nói rằng: “Đó là giây phút vừa ngọt ngào vừa cay đắng khi tên tôi được xướng lên, tôi đã điếng người… Vậy là tôi đã chiến thắng chị mình”.

Để đáp trả việc này, về sau, khi Olivia giành được tượng vàng Oscar với vai diễn trong To Each His Own (1946), lúc lên nhận giải Olivia đã lờ đi hành động thân thiện tỏ ý chúc mừng của cô em ngay tại lễ trao giải.

Joan Fontaine năm 1940.
Joan Fontaine năm 1940.
Joan Fontaine năm 1956.
Joan Fontaine năm 1956.
Joan Fontaine năm 1956.
Nữ diễn viên Olivia De Havilland năm 2006 (trái) và bức ảnh chụp trong ngày cưới của bà năm 1946 (phải).

Joan Fontaine tổng cộng kết hôn 4 lần nhưng đều kết thúc bằng ly dị. Trong cuộc đời, bà có nhiều bi kịch gia đình khi các con của bà cũng bất hòa với mẹ và người ta không rõ liệu trước khi bà qua đời, họ đã kịp làm lành với nhau chưa.

Theo Dân trí/Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ