Chuẩn bị cho lễ hội đua ngựa có một không hai

Chuẩn bị cho lễ hội đua ngựa có một không hai

(GD&TĐ) - Chỉ còn 3 ngày nữa là đến lễ hội đua Ngựa có một không hai của huyện Bắc Hà(Lào Cai) mở rộng năm 2011 sẽ bắt đầu. Trong không khí chào mừng sự thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016. Những ngày này, ở khắp nơi trong huyện Bắc Hà mọi người dân đều đang bàn tán rộ ràng về cuộc đua Ngựa sẽ được diễn ra tại sân vận động trung tâm huyện trong hai ngày 28 và 29 tháng 5 tới đây.

Huấn luyện Ngựa chạy trên đường trong xã Na Hối
Huấn luyện Ngựa chạy trên đường trong xã Na Hối

Tại xã Na Hối huyện Bắc Hà, hơn một tháng nay trên các ngả đường chính của xã mọi người thường xuyên bắt gặp những chú Ngựa đang cùng với chủ tập chạy trên mọi địa hình đường khác nhau, từ đường mòn cho tới đường nhựa. Những chú Ngựa thồ ngày thường chủ yếu phục vụ cho vụ mùa và công việc đồng áng, nay lại được huấn luyện thêm để chuẩn bị tham gia vào cuộc đua tài trong mùa nông nhàn.

Được biết trong giải đua Ngựa năm 2011 này xã Na Hối là xã sẽ có đông nài Ngựa tham gia cuộc thi nhất, với 25 nài Ngựa tham gia tranh tài và 35 nài Ngựa khác của xã sẽ cùng tham gia diễu hành tại lễ khai mạc giải đua.

Anh Vàng Văn Huỳnh đang chăm sóc chú ngựa
Anh Vàng Văn Huỳnh đang chăm sóc chú ngựa của mình

Đến xã Na Hối, chúng tôi được giới thiệu ngay tới thăm chú Ngựa được mọi người trong xã đánh giá là có triển vọng nhất của xã trong giải đua năm nay. Đó là chú Ngựa đỏ của anh Vàng Văn Huỳnh ở thôn Na Áng B. Anh Huỳnh cho biết: Năm nay là năm thứ hai anh cùng chú Ngựa này tham gia hội thi, gần hai tháng nay chú Ngựa của anh đã được nghỉ việc thồ, để tập trung dưỡng sức và luyện tập sẵn sàng cho giải đua năm nay. Mỗi ngày anh đều dành thời gian từ hai đến ba tiếng đồng hồ để chăm sóc cho Ngựa của mình, chú Ngựa đỏ này không chỉ được cung cấp đầy đủ thức ăn bổ dưỡng mà, càng gần đến cuộc thi lại càng được ông chủ chiều chuộng hơn, anh Huỳnh cho biết Ngựa của anh rất thích ăn Măng rừng thế nên càng gần ngày tham gia cuộc thi, ngày nào anh cũng đi bẻ Măng để phục vụ Ngựa với niềm hy vọng, chú Ngựa đỏ này sẽ giúp anh dành được giải trong cuộc thi năm nay.

Bên cạnh việc chăm sóc cho Ngựa, thì việc luyện tập cho Ngựa cũng rất là quan trọng. Cùng đội Ngựa tham gia đua của xã, ngày nào cũng vậy những chú Ngựa ở xã Na Hối đều được đưa đến Sân vận động trung tâm huyện để tập chạy và làm quen với đường đua. Tuy mới là tập nhưng các chú Ngựa đều chạy rất hăng như đang trong những cuộc đua thực sự.

Anh Vàng Văn Thức ở xã Na Hối người từng vô địch giải đua Ngựa năm 2009 cho biết: Năm nay là năm thứ 4 anh tham gia giải đua, qua những lần tham gia trước đã giúp anh có thêm một số kinh nghiệm để huấn luyện cho chú ngựa của mình.

Anh Vàng trao đổi, khi tham gia cuộc đua, Ngựa của anh sẽ phải chạy 4 vòng sân vận động, tương đương với quãng đường 1.500m, thế nhưng mỗi buổi tập anh lại cho Ngựa tập chạy tăng dần từ 3 vòng, 4 vòng sân cho tới giờ là mỗi ngày chạy 8 vòng quanh sân vận động trung tâm huyện nơi sẽ diễn ra cuộc đua trong những ngày tới. Giải đua năm 2011 được biết là sẽ có thêm những tay đua lão luyện mới từ các huyện và tỉnh bạn tới cùng tham gia, nhưng với tinh thần giao lưu học hỏi các tay đua xã Na Hối sẽ tham gia với lòng quyết tâm nhiệt tình hết mình để giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc của địa phương. 

Sẵn sàng vào đường đua thử sức
Sẵn sàng vào đường đua thử sức

Ngày thi đấu đang tới rất gần, sau những thời gian tập luyện hăng hái trên đường đua với những bước chạy chắc nịch bứt phá quyết liệt. Đến cuối giờ chiều các chú Ngựa được chủ đưa ra suối tắm rửa sạch sẽ kết thúc những ngày luyện tập vất vả để nghỉ ngơi chuẩn bị sẵn sàng hướng tới giải đua.

Có thể nói đến thời điểm này, những chú Ngựa thồ của xã Na Hối đã sẵn sàng cùng với chủ bước vào những thử thách mới trên đường đua trong giải đua ngựa mở rộng tại huyện Bắc Hà năm 2011./. 

Nguyễn Đức Toàn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

Nỗi buồn xao xuyến trong 'Khoảng cách'

GD&TĐ - Bài thơ của tác giả Chu Hồng Tiến để lại trong lòng người đọc cảm giác buồn xao xuyến khi nhận ra giữa người với người luôn luôn có 'khoảng cách'...