Chốn công đường náo loạn trong phiên xử vụ án giết người

Trong phiên xử, người nhà bị hại dùng di ảnh nạn nhân xấu số đánh hung thủ giết người khiến chốn công đường náo loạn.

Chốn công đường náo loạn trong phiên xử vụ án giết người

Ngày 30/3, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Lê Văn Định (33 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, ngày 24/9/2015, Định cùng người em cọc chèo là Nguyễn Văn Bốn (33 tuổi, ngụ cùng xã) đến nhà bố vợ là ông Võ Văn Thanh để dự lễ dạm ngõ cho em gái vợ.

Uống bia xong, Định về nhà tìm vợ là chị Võ Thị Thu nhưng không thấy nên quay lại nhà ông Thanh hỏi. Nghe bố vợ nói không biết, Định đã có những lời lẽ xúc phạm ông này.

Thấy thế, anh Bốn đã can ngăn khiến hai người xảy ra cãi vã. 

Bị anh Bốn đánh, Định quay ra lấy chiếc kéo ở ghế đâm vào cổ khiến người em cọc chèo tử vong.



Tại phiên tòa, bị cáo Định thừa nhận hành vi của mình đã gây ra nỗi đau cho gia đình bị hại. Người đàn ông 33 tuổi này gửi lời xin lỗi đến người nhà nạn nhân.

Khi được chủ tọa hỏi, chị Võ Thị Hà (vợ anh Bốn) trình bày không yêu cầu bồi thường nhưng muốn tòa xử tử hình kẻ đã giết chồng mình.

Khi Hội đồng Xét xử vào nghị án, người thân bị hại dùng lời lẽ chửi bới bị cáo Định, gây náo loạn chốn công đường. Thậm chí, họ còn lấy di ảnh nạn nhân xấu số để đánh Định nhưng bị lực lượng cảnh sát báo vệ phiên tòa can ngăn. Bị cáo Định sau đó cũng được đưa sang một phòng khác.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên bị cáo Định 17 năm tù.

Theo news.zing.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

3 dấu hiệu cô ấy sợ mất bạn

3 dấu hiệu cô ấy sợ mất bạn

GD&TĐ - Nếu cô ấy thực sự quan tâm bạn, sợ bạn rời đi, những chi tiết nhỏ sẽ vô thức 'tiết lộ' điều đó, đặc biệt là 3 biểu hiện dưới đây.