Chó becgie cắn học sinh trước cổng trường dương tính với virus dại

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tại Đắk Nông vừa thông báo kết quả xét nghiệm đối với mẫu dịch lấy từ con chó becgie cắn 2 học sinh trước cổng trường.

Con chó becgie cắn học sinh trước cổng trường bị người dân đánh chết. (Ảnh: TL)
Con chó becgie cắn học sinh trước cổng trường bị người dân đánh chết. (Ảnh: TL)

Ngày 15/9, ông Nguyễn Văn Đang, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đức (TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) xác nhận, địa phương vừa nhận được báo cáo xét nghiệm của cơ quan chức năng về mẫu dịch của con chó becgie cắn học sinh trọng thương trước cổng Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo thông báo kết quả của Chi cục Thú y vùng V, mẫu lấy từ con chó becgie cắn học sinh, bằng phương pháp xét nghiệm Kháng thể huỳnh quang trực tiếp (FAT) và Realtime RT-PCR đã cho kết quả dương tính với bệnh dại.

"Hiện địa phương đã phát thông báo rộng rãi trên địa bàn và đang tiếp tục rà soát xem còn ai bị chó cắn hay không", ông Đang nói.

Còn theo bà Phạm Thị Hà, Trưởng Phòng GD&ĐT TP Gia Nghĩa, ngay khi sự việc xảy ra, thông qua hệ thống thông tin nội bộ, lãnh đạo Phòng đã yêu cầu các trường học rà soát kĩ việc có nuôi nhốt súc vật trong trường học.

"Nôi nhốt chó mèo trong trường học là cấm từ lâu rồi. Chỉ sợ ngoài cổng trường thôi. Tôi cũng vừa nhắc lại trên nhóm Zalo của Phòng, nhà trường phối hợp địa phương tăng cường công tác quản lý chó, mèo thả rông, nhằm bảo đảm an toàn cho chính mình và mọi người", bà Hà thông tin.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 13/9, học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) tan học.

Lúc này, trước cổng trường xuất hiện một con chó becgie lạ, bất ngờ xông lại tấn công các học sinh.

Con chó cắn vào miệng 1 nam học sinh lớp 3, làm rách rất sâu ở phần môi trên, môi dưới và cằm. Một học sinh lớp 3 khác cũng bị con chó này cắn vào người phải vào viện cấp cứu.

Sau đó, con chó tiếp tục chạy đi nơi khác nhưng đã bị người dân và lực lượng chức năng đánh chết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.