Chim ăn thịt lớn nhất châu Phi đoạt mạng kỳ đà đá

GD&TĐ - Đại bàng martial thưởng thức con kỳ đà đá to lớn nằm dưới móng vuốt, không bận tâm tới đoàn xe ùn tắc vì nó trong công viên Nam Phi.

Chim ăn thịt lớn nhất châu Phi đoạt mạng kỳ đà đá

Con đường chạy qua công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, tắc nghẽn vào tuần trước khi đại bàng martial, loài chim săn mồi lớn nhất châu Phi, mải mê ăn thịt kỳ đà, thu hút đám đông du khách dừng xe để quan sát, theo Newsflare.

"Thông thường chỉ những loài mèo lớn như sư tử và báo đốm mới hấp dẫn khách tham quan. Hôm đó không có con mèo lớn nào nhưng mọi người đều hân hoan và thích thú khi trông thấy loài chim săn mồi lớn nhất châu lục đứng trên mình kỳ đà", người quay phim cho biết.

Đại bàng martial là loài chim khổng lồ nặng hơn 6 kg và có sải cánh lên tới hai mét. Trong khi đó, kỳ đà đá là loài thằn lằn lớn thứ hai ở châu Phi và có thể dài tới 1,5 mét.

Theo VnExpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thơm tìm thấy ánh sáng của cuộc đời qua đam mê hội họa.

Cô gái vẽ tranh bằng… miệng

GD&TĐ - Bị bại liệt bẩm sinh và chưa một ngày được đến trường, nhưng Bùi Thị Thơm (SN 2001) đã nỗ lực vượt lên, tập ngậm bút, vẽ tranh bằng miệng.

Vườn quốc gia Chư Mom Ray quản lý, bảo vệ 56.249ha rừng đặc dụng và hơn 4.000ha rừng sản xuất.

Dưới tán rừng đang thức giấc

GD&TĐ - Chưa đầy một năm, hàng loạt loài động vật quý hiếm từng vắng bóng lần lượt xuất hiện ở Vườn quốc gia Chư Mom Ray (Kon Tum).

Những nhũ đá tự nhiên sừng sững trong hang động.

Kỳ vỹ Động Sơn Mộc Hương

GD&TĐ - Hang Dơi có tên gọi khác là Động Sơn Mộc Hương được công nhận là di tích danh lam thắng cảnh cấp quốc gia vào ngày 24/11/1998.