Chị cao tay dùng mẹo trị chứng nghiện điện thoại của cậu em chỉ trong 1 nốt nhạc

Cậu bé nghiện điện thoại smartphone hơn 1 năm đã được chị gái "cai nghiện" thành công bằng cách cực kỳ đơn giản.

Cô chị cao tay vẽ phấn mắt lên mặt cậu em trai để giúp em bỏ thói quen dùng điện thoại.
Cô chị cao tay vẽ phấn mắt lên mặt cậu em trai để giúp em bỏ thói quen dùng điện thoại.

Mới đây, dân tình đặc biệt là các ông bố, bà mẹ phải ngã mủ thán phục câu chuyện của một cô chị Ngọc Huyền, ở Hà Nội giúp em cai nghiện điện thoại.

Chị Huyền chia sẻ, ở nhà bé Minh Thắng (4,5 tuổi) được bố mẹ chiều cho xem điện thoại nên từ năm 3 tuổi đến nay nên bé khá mê mẩn món "đồ chơi" này.

"Bé cứ đi học về đến nhà là xem điện thoại, nằm chơi xem và khi ăn cũng xem. Thậm chí, thỉnh thoảng trước khi đi ngủ Thắng cũng đòi xem. Mình sợ em dùng điện thoại nhiều hỏng mắt và lười giao tiếp với mọi người nên đã học ngay bí quyết ở trên mạng và thử áp dụng cho bé", chị Huyền bật mí.

Cách thức chị Huyền "cai nghiện" điện thoại với em trai như sau:

- Đợi trưa bé ngủ, dùng phấn mắt bôi lên xung quanh mắt bé.

- Khi bé thức dậy để em chơi bình thường. Một lúc sau bế ra soi gương để bé thấy mắt mình có những quầng đen và tím.

- Lúc này, người lớn sẽ nói nguyên nhân là do bé dùng điện thoại. Bé sợ hãi đòi đi rửa thì người lớn giúp bé nhưng chú ý rửa vẫn để lại 1 chút phấn đủ thâm tím trên mặt để bé biết không rửa sạch được.

- Khi đó, những thành viên khác của gia đình nên hỏi han bé có phải bị ngã hay không mà mặt nhiều vết bầm tím như vậy thì bé sẽ càng lo lắng, từ đó không dám dùng điện thoại nữa.

Nhiều người trầm trồ với mẹo "cai nghiện" điện thoại của chị Ngọc Huyền.

Thắng đã trở lại là cậu bé thích vui chơi, trò chuyện với mọi người như đúng lứa tuổi thay vì cả ngày "ôm" điện thoại.

Sau khi thực hiện mẹo này, chị Huyền khoe, bé đã bỏ ngay thói quen xấu là chơi điện thoại.

"Thay vào đó, Thắng chơi đồ chơi, cầu xúc và thỉnh thoảng được mình cho xem ti vi", chị Huyền hào hứng.

Thực ra cách cai nghiện điện thoại này không có gì mới. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội Thái Lan đã lan truyền cách cai nghiện điện thoại của một bà mẹ Thái với phương pháp tương tự.

Cô bé người Thái được mẹ "cai nghiện" điện thoại.

Bà mẹ người Thái cho biết con gái mình rất thích chơi điện thoại và chị đã nói với con rằng dùng điện thoại nhiều sẽ bị thâm mắt nhưng cô bé không tin.

Vì vậy mà nhân lúc con ngủ, chị đã vẽ quầng thâm vào mắt con và khi tỉnh dậy, bé gái đã hoảng hốt sợ hãi, khóc lóc không ngừng.

Sau khi phương pháp này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều bố mẹ đã áp dụng theo và phản hồi nó mang lại hiệu quả thực sự.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh hoạ: ITN.

Sang sông!

GD&TĐ - Bài thơ “Sang sông!” của tác giả Quản Minh Cường mang một nỗi buồn lặng, không ồn ào mà thấm dần, như con nước giữa dòng – chảy đi, không thể níu, nhưng cũng chẳng thể quên.

Ở ngôi trường nội trú cách nhà hơn 100 cây số, Bảo Ngọc luôn phấn đấu để vươn lên trong học tập.

Cô học trò người Dao mở lối tương lai

GD&TĐ - Sinh ra và lớn lên ở vùng biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Hà Tĩnh, Trần Bảo Ngọc, nữ sinh người Dao, đã vượt qua những biến cố gia đình và thiếu thốn chồng chất để bền bỉ theo đuổi con chữ.

Gia Hân tặng áo khoác màu hồng cho bạn Thuận Lan. Ảnh: NVCC

Gieo mầm yêu thương từ điều bình dị

GD&TĐ - Giáo dục lòng nhân ái không nhất thiết phải bắt đầu từ những bài giảng lớn lao, mà đôi khi được gieo mầm từ những điều rất bình dị trong đời sống học đường.