Chết vì 'làm đẹp'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thực ra, mong cho mình đẹp là một khát khao muôn thuở của con người nếu như nhan sắc của mình không như mong muốn.

Minh họa/INT
Minh họa/INT

Một cô gái 27 tuổi, quê huyện Đồng Phú (Bình Phước) vừa tử vong hôm 15/11 với lý do là tự bơm hóa chất vào người để “làm đẹp”, bị phản ứng phản vệ thuốc tân dược dẫn đến ngưng tim - như kết luận của bệnh viện lúc nạn nhân đưa đến đây cấp cứu.

Không phải đến hôm nay, tình trạng tử vong vì muốn cho người mình “đẹp lên theo ý muốn” mới xảy ra mà từ khi các thẩm mỹ viện ra đời, năm nào cũng có trường hợp “chết vì muốn đẹp theo ý mình”.

Thực ra, mong cho mình đẹp là một khát khao muôn thuở của con người nếu như nhan sắc của mình không như mong muốn. Điều này hoàn toàn chính đáng nếu như chúng ta không đánh đổi cái đẹp ấy bằng chính mạng sống của mình.

Một cô gái vì muốn sửa tại cái mũi “không cao” của mình nên sẵn sàng bỏ ra vài ba chục triệu để nâng mũi cho thẳng; một chị đã qua thời kỳ sinh nở, “đôi gò bồng đảo” của mình không còn bắt mắt nữa bèn đi nâng ngực cho… phổng phao như thời thiếu nữ; một em gái thấy bạn có “môi trái tim” ai nhìn cũng thích, được nhiều chàng săn đón nên em kỳ kèo bố mẹ cho tiền đến thẩm mỹ viện để mình cũng có một đôi môi trái tim như bạn; bụng một chị quá lứa bắt đầu sề mỡ nên phải đi hút mỡ gấp để đạt chuẩn eo thon…

Để được mũi cao, ngực bắt mắt, môi trái tim, mắt bồ câu, bụng eo thon… tất cả đều phải trải qua những ca phẫu thuật vô cùng mất thời gian và đau đớn. Đó là chưa kể đến việc tốn kém mà nếu nhà “không có điều kiện” thì không dám nghĩ tới.

Nếu như bỏ ra một số tiền vài ba chục triệu đồng, thậm chí hơn mà mình đẹp lên như mong muốn thì không có gì phải bàn cãi. Cái giá được tính bằng tiền để được đẹp thì đâu có mắc gì mà lăn tăn. Nhưng, nhiều trường hợp phải bỏ mạng sau các ca phẫu thuật thì không có tiền bạc nào có thể mua được mạng sống.

Còn nhớ vụ làm đẹp của một bác sĩ ở Hà Nội sau khi tiêm thuốc gây mê dẫn đến tử vong cho bệnh nhân, sau đó anh ta mang ra sông Hồng quăng xác xuống đã gây bàng hoàng cho bao người cách đây không lâu. Thế nhưng, hàng ngày vẫn có không biết bao cô gái cũng như các chị, các cô bất chấp hiểm nguy, vẫn cứ lao vào để được làm đẹp.

Một điều dễ nhận ra là đa phần các vụ tử vong trong quá trình “làm đẹp” ấy đều là những cơ sở “làm đẹp chui”. Nghĩa là, người trực tiếp làm đẹp, hoặc tay nghề kém, hoặc cơ sở để phục vụ cho việc làm đẹp thiếu an toàn.

Trường hợp của cô gái 27 tuổi trên đây là một ví dụ. Cô này từng là một nhân viên “làm đẹp” cho một cơ sở thẩm mỹ tại TPHCM. Có lẽ tin rằng mình có chút ít “kinh nghiệm” nên tự mình bơm hóa chất vào người để dẫn đến điều đáng tiếc nọ.

Muốn làm đẹp theo ý mình nhưng lại sợ tốn kém, đó là tâm lý chung của những người eo hẹp về tài chính. Vì vậy, họ chọn những cơ sở làm đẹp nhưng rẻ tiền dù vẫn biết sự an toàn là không chắc chắn nhưng vẫn “gửi nhan sắc” của mình vào đó.

Nếu có tiền mà muốn đẹp thì tốt nhất là chọn các cơ sở uy tín, có đầy đủ các trang thiết bị hiện đại và vững tay nghề, còn ít tiền thì tốt nhất là trời cho sao thì ta chịu vậy, miễn sao chồng và người yêu không “chê” là được.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nam Định FC thua đáng tiếc Thể Công Viettel trên sân Hàng Đẫy.

Nam Định thua sốc Thể Công Viettel

GD&TĐ - Xuất sắc đánh bại Nam Định trên sân nhà, Thể Công Viettel cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 19.