Ông già Noel trong tâm trí của chúng ta luôn là hình ảnh đẹp đẽ, ấm áp, tươi vui và đáng ngưỡng mộ nhất. Tuy nhiên, không biết có phải do lỗi "tiến hóa" hay không mà trong lịch sử đã có kha khá Ông già Noel khiến các cháu sợ chết khiếp hoặc cười đến "không nhặt kịp mồm".

Có lẽ bé này sợ bộ râu của ông chăng?

Ít ra cũng có quà rồi nhỉ...

"Qủa" mặt nạ gây hoang mang nhất mùa Noel những năm một nghìn chín trăm hồi đó.

Khi ông cháu không nhất quán trong khâu diễn xuất.

"Troll" ông già Noel một chút.

"Các người coi chừng đó, đây là Ông già Noel của tui!".

Biểu cảm của Ông già Noel: "Tui quá mệt mỏi với các cháu nhỏ".

Ông già Noel "phá cách" một chút với bộ râu "chất chơi".

Còn Ông già Noel này thì hơi "rậm rạp" quá mức cho phép.

Bình tĩnh khi xoay mặt lại nhé cháu yêu.

Biểu cảm và tư thế này dường như chỉ phù hợp cho... poster phim kinh dị.

Ông già Noel luôn biết cách làm chúng cháu bất ngờ đến bật ngửa.

Ông đừng khủng bố tinh thần chúng cháu chứ.

Đấy, đã bảo đừng mua mặt nạ hàng trôi dạt mà không nghe!

Ông già Noel có vẻ "đẹp trai" đấy, nhưng sao cháu nhỏ có vẻ không hài lòng?

Lúc nãy ông ngã từ ống khói xuống nên còn hơi váng vất một tí cháu ạ.

À, hóa ra đây là lí do Ông già Noel luôn đội mãi chiếc mũ ấy suốt mấy trăm năm nay.

Ông già Noel "hợp tác" cùng Chú Hề để... hù dọa các cháu nhỏ à?

Thật là đáng quan ngại.

Cậu bé này cũng khá can đảm đấy chứ!

Nếu bạn mở mắt giữa đêm tối và phát hiện "đội quân" này đang vây quanh giường... chờ tặng quà, bạn có ré lên không?

Ông ơi, sao đầu ông to thế?

Cô gái này khi xem xong bức ảnh chắc cũng phải... chạy dài 80 cây số.

Cú ngã từ ống khói lúc nãy có vẻ nặng ông nhỉ?

Đừng hại cháu mà...

Ông già Noel hay Tử thần Noel?

Hồi xưa đã có "mốt" chân mày hình cây khêu ốc thế này rồi sao?

Khi Ông già Noel trót dùng phấn mắt quá đà.

Nhưng đây là tư thế chụp ảnh... gia đình cơ mà.