Chelsea làm nên điều kì diệu, Real vùi dập CSKA Moscow

Chelsea làm nên điều kì diệu, Real vùi dập CSKA Moscow

(GD&TĐ) - Tưởng chừng như mọi chuyện đã đặt dấu chấm hết cho Chelsea sau thất thất bại 3-1 ở trận lượt đi, thế nhưng ở bước đường cùng thầy trò HLV Di Matteo đã làm nên điều kì diệu khi giành chiến thắng 4-1 trong trận lượt về, qua đó giành quyền vào tứ kết. Trong khi đó, cũng ở trận đấu cùng giờ, Real Madrid đã dễ dàng có chiến thắng 4-1 trước đại diện đến từ xứ sở Bạch Dương, CSKA Moscow.

Chelsea 4-1 Napoli

Chiến thắng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ The Blues
Chiến thắng vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực của các cầu thủ The Blues

Chelsea thừa hiểu những bất lợi mà họ gặp phải sau thất bại 1-3 ở trận lượt đi nên đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Phút thứ 5, từ pha nhả bóng của Lampard trong vòng cấm, Sturridge tung cú ra chân khá nhanh nhưng không thể thắng được thủ thành De Sanctis.

Có thể thấy lối đá của The Blues vẫn còn rời rạc và thiếu những đường chuyền mang tính đột biến nên dễ dàng bị hàng phòng ngự đông đúc của Napoli hóa giải. Đội khách một mặt phòng ngự và cũng không quên tổ chức những pha phản công nguy hiểm. Phút thứ 10, Hamsik tung cú sút đưa bóng đi chạm vào người một cầu thủ Chelsea  rồi chệch hướng khiến Cech phải cản phá khá vất vả.

Đến phút 16, trong một tình huống phản công nhanh của đội khách,  Lavezzi thoát xuống đối mặt với Cech nhưng cú sút căng ở góc hẹp của anh bị thủ thành của Chelsea phá ra.

Chelsea làm nên điều kì diệu, Real vùi dập CSKA Moscow ảnh 2
"Voi rừng" đã có trận đấu vô cùng ấn tượng.

Chơi bế tắc và gặp không ít vấn đề trước lối đá khó chịu của Napoli. Tuy nhiên, Chelsea lại bất ngờ có được bàn thắng mở tỉ số do công của "lão tương" Drogba.  Phút 29, sau một pha phối hợp tấn công tưởng như không có gì nguy hiểm, Ramires có quả tạt hóc hiểm cho Drogba bay người đánh đầu đẹp mắt tung lưới Napoli. 1-0 cho Chelsea và chỉ cần một bàn thắng nữa thôi, họ sẽ ghi tên mình vào tứ kết.

Có được bàn thắng mở tỉ số khiến Chelsea thi đấu đầy hưng phấn, những pha đánh ở biên của họ luôn tạo ra độ nguy hiểm cao. Drogba chút nữa đã có thể có cú đúp hay thậm chí là hattrick ít phút sau nếu anh kịp dứt điểm sau 2 đường chuyền tuyệt vời của Sturridge và Mata. Tuy nhiên tỉ số 1-0 được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Chelsea tiếp tục là đội chơi lấn lướt trước đối thủ. Phút 47, các học trò của HLV Di Matteo có bàn thắng nhân đôi cách biệt trong một tình huống đá phạt góc của Chelsea,  Terry đánh đầu lái bóng vào góc xa không cho thủ thành Napoli cơ hội nào để cản phá.

Thế nhưng khi mà người hâm mộ đội chủ nhà chưa kịp hết vui mừng thì chỉ 8 phút sau, đội khách đã có bàn thắng rút ngắn tỉ số. Phút 55, từ ngoài vòng cấm Chelsea, Inler tung cú sút nửa nẩy đẹp mắt và hóc hiểm khiến Petr Cech chỉ còn biết chôn chân nhìn bóng đi vào lưới. Tổng tỉ số sau 2 lượt trận là đã là 4-3 nghiêng về Napoli.

Những phút sau đó, nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công, Di Matteo quyết định tung Fernando Torres vào sân thay cho Sturridge. Ngay từ pha chạm bóng đầu tiên của mình, Torres có pha nhả bóng cho Ivanovic tung cú sút rất căng nhưng De Sanctis đã xuất sắc cản phá. Một phút sau, Drogba có pha xử lý đẳng cấp khiến De Sanctis một lần nữa phải trổ tài.

Càng về cuối, trận đấu lại càng trở nên hấp  dẫn với những tình huống đôi công từ hai phía. Phút 70, Zuniga đi bóng khéo léo bên góc phải vượt qua Ashley Cole và sút rất nhanh vào góc gần nhưng Cech đã có phản xạ tuyệt vời cứu thua cho Chelsea.

Phút 75, sau cú đánh đầu của Ivanovic, Lazezzi để bóng chạm tay trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại xác định quả penalty dành cho Chelsea. Trên chấm 11m, Lampard dễ dàng đánh bại De Sanctis nâng tỷ số lên 3-1 cho Chelsea.

Không có thêm bàn thắng được ghi trong 15 phút cuối trận. Kết thúc trận lượt về, tổng tỉ số chung cuộc sau hai lượt trận là 4-4 buộc Chelsea và Napoli phải bước vào hiệp phụ để phân định vé vào tứ kết Champions League.

Niềm vui của các cầu thủ Chelsea
Niềm vui của các cầu thủ Chelsea

Trong hiệp phụ đầu tiên, HLV Di Matteo có sự thay đổi đội hình thi đấu của Chelsea khi đưa Malouda vào thay Juan Mata và John Terry nhường chỗ cho Bosingwa. Cơ hội ghi bàn được trao cho Torres, nhưng El Nino không thể đưa được bóng vào khung thành Napoli dù đã vượt qua De Sanctis. Phút cuối của hiệp phụ đầu tiên, Chelsea ghi bàn vươn lên dẫn trước khi Ivanovic sút tung nóc lưới Napoli sau pha kiến tạo của Drogba.

Nhằm đảo ngược thế trận, HLV Walter Mazzarri quyết định tăng cường sức tấn công cho Napoli bằng việc đưa Pandev và Vargas vào sân. Nhưng hàng thủ Chelsea đã thi đấu tỉnh táo trước các đợt lên bóng của đối thủ đến từ Italia. Bảo toàn chiến thắng 4-1 trong trận lượt về, The Blues giành vé vào tứ kết với chiến thắng chung cuộc 5-4 sau hai lượt trận. Đây là chiến thắng thứ 3 của Chelsea dưới sự dẫn dắt của HLV Di Matteo.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech, Ivanovic, Luiz, Terry, Cole, Essien, Ramires, Lampard, Sturridge, Drogba, Mata (Dự bị: Turnbull, Cahill, Mikel, Malouda, Bosingwa, Kalou, Torres).

Napoli: De Sanctis, Cannavaro, Campagnaro, Aronica, Maggio, Inler, Gargano, Zuniga, Hamsik, Cavani, Lavezzi (Dự bị: Rosati, Dossena, Vargas, Dzemaili, Fernandez, Pandev, Britos).


Real Madrid 4-1 CSKA Moscow

Real thắng nhàn trước CSKA Moskva
Real thắng nhàn trước CSKA Moskva

Nhập cuộc với quyết tâm và sự tự tin rất cao nhưng kết cục CSKA Moscow vẫn phải ngậm ngùi chia tay Champions League. Higuain, Ronaldo và Benzema đã thay nhau lập công, giúp Real thắng tới 4-1 tại Bernabeu để giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2 sau hai lượt trận.

Dù Real thắng đậm trên sân nhà, giành vé vào tứ kết nhưng Mourinho vẫn không thực sự vui. Điều khiến vị chiến tướng người Bồ không hài lòng nhất là việc Alonso phạm lỗi không cần thiết, phải nhận thêm một thẻ vàng, dẫn tới việc bị treo giò ở trận đấu tiếp theo.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu. Là đội bóng đẳng cấp hơn, lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Real nhập cuộc khá tệ. Các học trò của HLV Jose Mourinho không thể chiếm lĩnh được thế trận, thậm chí còn để đối phương có được những tình huống lên bóng nguy hiểm khiến các CĐV thót tim. Chỉ trong vòng hơn chục phút đầu trận, CSKA đã có được hai cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số, nhưng đáng tiếc là bộ đôi Doumbia và Musaab lại quá yếu trong khâu dứt điểm, không thể buộc Casillas phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 26, cánh cửa vào tứ kết mở toang với “Kền kền trắng” khi Higuain có bàn mở tỷ số. Sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải, Khedira tung ra đường chuyền cực kỳ tinh tế, loại toàn bộ hàng thủ đối phương cho Kaka. Rất nhanh, ngôi sao người Brazil căng bóng vào cho Higuain dứt điểm cận thành buộc thủ môn Sergey Chepchugov phải vào lưới nhặt bóng.

Không muốn lặp lại sai lầm như trong trận lượt đi (chơi đủng đỉnh sau khi dẫn bàn rồi bất ngờ để đối thủ gỡ hòa ở những giây cuối cùng của trận đấu), Real tiếp tục tấn công dồn dập sau bàn thắng của Higuain. Real vượt trội về mặt thế trận nhưng họ gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành Chepchugov do đội khách tập trung lực lượng rất đông ở phần sân nhà.

Tấn công không thực sự hiệu quả nhưng khi hiệp hai vừa trôi qua được 10 phút, Real lại bất ngờ có được thêm bàn thắng nhờ sai lầm của thủ môn Chepchugov. Cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm của Ronaldo không quá mạnh nhưng người gác đền của CSKA lại không thể bắt dính, để bóng lăn vào lưới trong sự thất vọng của các CĐV lặn lội xa xôi tới Bernabeu cổ vũ. Hi vọng đi tiếp của CSKA cũng coi như khép lại tại đây.

Cầm chắc chiến thắng, HLV Jose Mourinho quyết định tung Benzema vào sân thay Higuain để chân sút người Pháp làm quen trở lại với trái bóng sau thời gian dưỡng thương. Chỉ mất có đúng một phút, Benzema đã có bàn thắng để đánh dấu sự trở lại của mình. Sau đường chuyền của Oezil, chân sút người Pháp xử lý tinh tế rồi tung ra hai cú dứt điểm liên tiếp khiến thủ thành Chepchugov phải lần thứ 3 vào lưới nhặt bóng.

Bezema vừa trở lại đã kịp nổ súng
Bezema vừa trở lại đã kịp nổ súng

Không còn gì để mất, CSKA Moscow dồn cả lên tấn công với hi vọng có được bàn thắng danh dự. Chỉ mất có 7 phút, đội khách đã làm được điều mình muốn nhờ công của Tosic. Hàng phòng ngự của Real có dấu hiệu chủ quan, suýt chút nữa họ còn để CSKA Moscow có được bàn thắng thứ hai ở phút 81. May cho “Kền kền trắng” là Necid dứt điểm quá kém, vượt qua được Casillas nhưng lại sút bóng đi chệch cột dọc. Bên ngoài đường piste, HLV Mourinho tỏ ra vô cùng tức giận với lối chơi chủ quan, thiếu chắc chắn của các học trò.

Tỷ số được chốt khi trận đấu bước vào phút bù giờ thứ ba. Benzema đã chơi rất đồng đội, hoàn toàn có thể tung ra cú dứt điểm ngay nhưng anh bình tĩnh chuyền sang cho Ronaldo thoải mái đưa bóng vào lưới trống. Sau 2 lượt trận, Real giành vé vào tứ kết với tổng tỷ số 5-2.

Đội hình thi đấu:

Real Madrid (4-2-3-1): Casillas; Arbeloa, Ramos, Pepe, Marcelo; Khedira, Xabi Alonso; Ozil (Lass 88’), Kaka (Granero 75’), Ronaldo; Higuain (Benzema 69’).

CSKA Moscow (4-2-3-1): Chepchugov; Ignashevich, A. Berezutski, V. Berezutski, Schennikov; Wernbloom; Dzagoev, Musa (Oliseh 60’), Aldonin (Mamaev 46’), Tosic (Necid 81’); Doumbia.

Huy Hoàng

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.