Cầu thủ Man City bị chỉ trích "nước mắt cá sấu"

GD&TĐ - Đã rất nhiều lần Zinchenko xuất hiện trên truyền hình hay mạng xã hội với hình ảnh khóc lóc khi nói về quê hương Ukraine. Thế nhưng, nhiều người bắt đầu quay sang chỉ trích hậu vệ này.

Zinchenko khóc trong buổi họp báo playoff World Cup.
Zinchenko khóc trong buổi họp báo playoff World Cup.

Cầu thủ Zinchenko đang chơi cho Man City đã nhiều lần khiến người hâm mộ xúc động khi nói về quê hương Ukraine - nơi đang bị tàn phá của những cuộc giao tranh quân sự.

Kể từ khi cuộc chiến xảy ra, Zinchenko là người hoạt động mạnh mẽ nhất trên mạng xã hội, nhằm thể hiện tình yêu, đau xót cho quê hương. Anh lên tiếng phản đối cuộc chiến tranh và nhận được rất nhiều sự đồng cảm.

Lần nào xuất hiện trên truyền hình hay mạng xã hội, Zinchenko đều không cầm được nước mắt. "Tôi rất tự hào là người Ukraine và sẽ là người Ukraine cho đến hết đời. Tôi có thể cho các bạn thấy mọi thành phố trên đất nước tôi mà người Nga đã tàn phá. Mọi người đang chết vì đói. Họ cố gắng sống sót, họ phải ngủ trên sàn nhà, trong boongke, họ thực sự không thể sống nổi", Zinchenko trả lời phỏng vấn BBC vào đầu tháng 3 cũng những giọt nước mắt nghẹn ngào.

Hôm qua, ở buổi họp báo trước trận gặp Scotland, Zinchenko lại bật khóc. Anh chia sẻ trong khi những giọt nước mắt tuôn rơi: "Tất cả mọi người dân Ukraine đều mong muốn cuộc chiến với Nga sẽ sớm kết thúc".

Tuy nhiên, khác với những lần trước, ngay sau khi Ukraine đánh bại Scotland 3-1 tại Hampden Park, nhiều người bất ngờ quay sang chỉ trích hậu vệ này.

Tài khoản Joe Blinky đặt câu hỏi: "Chúng tôi vừa nghe tin hai cầu thủ Ukraine tham gia lực lượng vũ trang để chiến đấu, không may họ đã thiệt mạng. Tuổi 21 và 25, bạn bao nhiêu tuổi? Cách duy nhất để giúp đất nước của bạn là khóc lóc thôi à?".

Trên fanpage của tờ ESPN, tài khoản Abdhulla Shamis bình luận: "Anh chàng này và những giọt nước mắt của anh ta giờ đang trở nên nhàm chán. Zinchenko đang tìm kiếm ánh đèn sân khấu mà không biết rằng có hàng triệu người như anh ta đang đau khổ ở Trung Đông".

Tài khoản Haïtham Karma viết: "Điều đó không còn hiệu quả nữa, người đàn ông nước mắt cá sấu ạ! Trên thế giới này không chỉ có đất nước nghèo nàn của anh đang ngập chìm trong cuộc chiến".

Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine, không ít cầu thủ bóng đá - những người có ảnh hưởng rất lớn về mặt truyền thông đã lên tiếng và bày tỏ tình yêu vô bờ bến với quê hương. Hồi tháng 3, huyền thoại Andriy Shevchenko cũng đã không cầm được nước mắt khi nhắc tới gia đình và tình cảnh hiện tại của Ukraine.

Andriy Yarmolenko, tiền đạo đang chơi cho West Ham cũng từng khiến hàng vạn khán giả theo dõi trận đấu giữa đội nhà với Aston Villa rơi lệ khi cầu thủ này khóc nức nở sau khi ghi bàn trong lần đầu tiên trở lại kể từ ngày hồi hương để bảo vệ gia đình.

Yarmolenko sau đó cho biết, anh muốn dành tặng bàn thắng đó như một món quà cho hàng triệu người dân Ukraine đang chịu những tổn thất nặng nề. Cầu thủ này cũng nhận về rất nhiều sự động viên, chia sẻ.

Nhiều người cảm thông với các cầu thủ nói chung và Zinchenko bởi trong hoàn cảnh của họ, ngoài việc lên tiếng mạnh mẽ để phản đối cuộc chiến và động viên tinh thần những người đang trực tiếp chiến đấu vì quê hương họ gần như không có sự lựa chọn nào khác.

"Anh ta không phải người lính, anh ta sợ chiến đấu. Vì anh ta không được huấn luyện bài bản nên nếu ra chiến trường, anh ta có thể mất mạng. Nếu vào trường hợp của tôi, tôi cũng không đi", tài khoản Patrick Mabusela bênh vực Zinchenko khi ngôi sao này bị chỉ trích "chỉ biết khóc lóc" mà "không tham gia chiến đấu".

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ