Câu được cá chép lớn nhất nước Anh bằng chocolate trắng

‘Cần thủ’ 49 tuổi run toát mồ hôi và không tin vào mắt mình khi câu được con cá 31 kg.  

Câu được cá chép lớn nhất nước Anh bằng chocolate trắng

Nigel Ludbrook, 49 tuổi, đã câu được cá chép nặng 31 kg trong chuyến đi câu 2 ngày ở Holme Fen, Colne, Cambridgeshire, theo Carpfeed.

Con vật với kích thước khổng lồ được câu bằng mồi làm từ chocolate trắng trộn cùng cá chim.
  • Con vật với kích thước khổng lồ được câu bằng mồi làm từ chocolate trắng trộn cùng cá chim.

“Khi nó mới cắn câu, tôi có thể nói đó là một con cá khá lớn nhưng chưa bao giờ nghĩ nó lại có kích thước to đến vậy. Lôi được nó lên khỏi mặt nước, tôi rất sốc.

Thành thật mà nói tôi run đến độ toát mồ hôi. Con cá chép to nhất tôi từng câu nặng khoảng 15kg. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy con cá chép nào to như con này trước đó″.

Con cá do ông Ludbrook câu được đặt biệt danh là “Thuyền trưởng Jack”. Nó nặng hơn “Chú Vẹt” – cá chép được ghi nhận lớn nhất nước Anh khoảng 2 gr. Tuy nhiên “Chú Vẹt” đã chết vừa qua.

Sau khi cân và nhờ người bạn đi cùng chụp hình “Thuyền trưởng Jack”, ông Nigel đã thả nó trở lại với thiên nhiên.

Theo Vietgiaitri

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Thị uy chiến thắng

Thế giới
GD&TĐ - Cuộc thị uy chiến thắng của Nga diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine đang phải hứng chịu những bước lùi trên chiến trường.

Đừng bỏ lỡ

Mỹ cần chặng đường dài để tạo nguồn nguyên liệu cho nhà máy hạt nhân, thoát phụ thuộc uranium Nga.

Mỹ bắt đầu thoát uranium Nga

GD&TĐ - Mỹ còn một chặng đường dài để thoát khỏi sự phụ thuộc nguồn cung cấp uranium Nga, tiến tới đảm bảo an ninh năng lượng Mỹ.