Cậu bé 11 tuổi rút sạch tiết kiệm hưu trí của ông để làm chuyện không ai tin được

Cậu bé Trung Quốc rút từ tài khoản ngân hàng của ông để thanh toán các trò trực tuyến, mua quà ảo tặng gái xinh.

Cậu bé 11 tuổi rút sạch tiết kiệm hưu trí của ông để làm chuyện không ai tin được

Cuối tháng 1 năm nay, người đàn ông họ Li, ở Tứ Xuyên, Trung Quốc, ra ngân hàng rút tiền thì phát hiện 40.000 tệ (khoảng 140 triệu đồng) đã biến mất, chỉ còn lại 600 tệ trong tài khoản.

Sau khi kiểm tra lại các khoản giao dịch, ông tá hỏa khi biết tiền được nạp vào một ứng dụng livestream trên mạng chỉ trong 3 ngày, với tổng cộng 54 giao dịch.

Cậu bé đã dùng tài khoản của ông thanh toán các dịch vụ game và tặng cô gái xinh đẹp, livestream trên mạng. Ảnh:

Cậu bé đã dùng tài khoản của ông thanh toán các dịch vụ game và tặng cô gái xinh đẹp, livestream trên mạng.Ảnh: Nextshark.

Tra hỏi cháu trai 11 tuổi, cậu bé khai nhận đã dùng tiền của ông để mua đồ, quà ảo cho cô gái xinh đẹp vừa chơi điện tử, vừa livestream. Cậu bé còn thừa nhận dùng tiền để chơi game trực tuyến.

"Thằng bé biết mật mã ngân hàng của tôi sau một lần tôi đồng ý cho cháu thanh toán tiền đồ ăn", ông Li nói.

Ông Li, sống cùng con gái và con rể, cho hay số tiền 40.000 tệ là tiền tiết kiệm hưu trí của ông trong cả năm.

Sau khi gia đình báo cáo vụ việc cho ứng dụng, công ty đã đồng ý điều tra và hoàn tiền lại cho ông.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thiếu tướng Lê Xuân Minh - Cục trưởng Cục An ninh mạng & PCTP sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Hiệp hội An ninh mạng quốc gia phát biểu khai mạc sự kiện.

PVcomBank đồng hành cùng chiến dịch 'Không một mình' vì một không gian mạng an toàn cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Với sứ mệnh đồng hành cùng sự phát triển bền vững của cộng đồng, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức tham gia đồng hành cùng Chiến dịch quốc gia “Không một mình”. Sự kiện không chỉ là lời kêu gọi toàn xã hội chung tay bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên trên không gian mạng, mà còn khẳng định cam kết xây dựng một môi trường số an toàn, nhân văn cho thế hệ tương lai.