Cất 33 triệu trong tủ hơn một năm, cụ bà hoảng loạn khi mở ra xem

Một năm sau, bà cụ mở tủ để lấy tiền tiết kiệm thì hoảng hốt vì chứng kiến một đám mối đang... ăn sạch những tờ giấy bạc.

Bà Liu hoảng hốt khi nhìn thấy một đàn mối đàn nhai đi tất cả số tiền mặt đó.
Bà Liu hoảng hốt khi nhìn thấy một đàn mối đàn nhai đi tất cả số tiền mặt đó.

Theo trang Shanghaiist, một bà cụ họ Liu, người Trung Quốc, đã giữ khoản tiền tiết kiệm khá lớn của mình trong tủ suốt cả năm trời. Ước tính rằng, số tiền ấy lên đến khoảng 10,000 nhân dân tệ (xấp xỉ 33 triệu đồng). Vào thứ Hai (12/8) vừa rồi, bà Liu quyết định mở tủ để lấy tiền.

Tuy nhiên, như một cú tát của cuộc đời, bà Liu hoảng hốt khi nhìn thấy một đàn mối đàn nhai đi tất cả số tiền mặt đó. Đây có lẽ là một trong những cảnh tượng đau lòng nhất cuộc đời bà.

Để giải quyết “nghịch cảnh”, bà Liu đến ngân hàng với hy vọng đổi có thể đổi những tờ tiền hỏng thành mới. May mắn thay, bà vẫn đổi được một xấp trị giá 6.900 nhân dân tệ (gần 23 triệu đồng) vì chúng chưa đến nổi “nát bấy”.

Trước đó, một trường hợp côn trùng cắn tiền khác đã xảy ra với hai người già nọ ở Trung Quốc, khiến họ mất 40,000 nhân dân tệ (hơn 131 triệu đồng).
Trước đó, một trường hợp côn trùng cắn tiền khác đã xảy ra với hai người già nọ ở Trung Quốc, khiến họ mất 40,000 nhân dân tệ (hơn 131 triệu đồng).

Sau tất cả, bà Liu vẫn còn thuộc diện may mắn vì chỉ mất 10 triệu đồng. Trước đó, một trường hợp côn trùng cắn tiền khác đã xảy ra với hai người già nọ ở Trung Quốc, khiến họ mất 40,000 nhân dân tệ (hơn 131 triệu đồng).

Một nạn nhân khác cũng là “bà ngoại” đã mất hẳn 60,000 nhân dân tệ (hơn 197 triệu đồng) vì bị mối ăn.

Theo saostar.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trao quà Tết cho học sinh tại Trường Tiểu học Noong Hẹt, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên.

Ấm áp ngày Tết ở trường học vùng cao

GD&TĐ - Học sinh vùng cao Điện Biên, Lai Châu có những hoạt động trải nghiệm hấp dẫn mang đậm hương vị ngày Tết cổ truyền ấm áp ở “ngôi nhà chung”.