Căn cứ Mỹ khiến Síp đối mặt nguy hiểm

GD&TĐ - Việc Anh và Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại Síp, đặc biệt là trong cuộc xung đột ở Gaza, gây ra mối nguy hiểm lớn cho hòn đảo này.

Tiêm kích tàng hình F-35 của Anh tại Síp.
Tiêm kích tàng hình F-35 của Anh tại Síp.

Nhận định được nhà lãnh đạo người Síp gốc Thổ Nhĩ Kỳ Ersin Tatar đưa ra khi nói với hãng thông tấn Novosti về những rủi ro ngày càng tăng từ việc Anh và Mỹ sử dụng các căn cứ ở Síp.

Sau khi Cộng hòa Síp được thành lập vào năm 1960, Vương quốc Anh đã giữ lại hai Khu vực Căn cứ Chủ quyền ở Akrotiri và Dhekelia, khiến chúng nằm ngoài tầm với của nước cộng hòa.

Trong bối cảnh cuộc chiến của Israel ở Gaza, Síp đã phải đối mặt với phản ứng dữ dội về việc sử dụng các căn cứ quân sự của lực lượng Anh và Mỹ để tấn công Houthi tại Yemen.

Síp đã phủ nhận mọi sự liên quan đến cuộc xung đột và cho biết Vương quốc Anh không chính thức phải thông báo cho họ về việc sử dụng các cơ sở quân sự.

Thay vào đó, Síp nhấn mạnh vai trò của mình trong các nỗ lực quốc tế nhằm tạo ra một tuyến đường biển để viện trợ nhân đạo cho Gaza.

"Ở miền Nam Síp, họ có hai căn cứ có chủ quyền của Anh. Họ sử dụng những căn cứ đó cho nhu cầu quân sự của riêng họ và có thể vì những lý do khác.

Họ đang sử dụng các căn cứ có chủ quyền của Anh vì mọi lý do liên quan đến Hamas và Gaza, đó là sự thật. Bây giờ chúng ta có thêm nhiều tàu đến đậu cách các căn cứ có chủ quyền của Anh vài dặm.

Họ đang tăng cường sự hiện diện lên - người Mỹ và người Anh và những người khác - đang tăng cường các căn cứ của họ ở Nam Síp. Do đó, theo tôi, rủi ro cũng đang tăng theo", ông Tatar nói.

Ông Tatar cũng lưu ý rằng một số nhóm ở Trung Đông, như Hezbollah, đã cảnh báo sẽ trả đũa nếu Síp giúp Israel trong các chiến dịch quân sự đang diễn ra.

"Điều này thật đáng lo ngại, vì Síp là một hòn đảo nhỏ, và bất cứ điều gì xảy ra ở phía nam sẽ liên quan đến phía bắc. Vì vậy, tôi hy vọng mọi thứ trong tầm kiểm soát, vì tôi không muốn người dân phải chịu đau khổ. Tôi không muốn phụ nữ và trẻ em phải chịu đau khổ", ông tuyên bố.

Vị quan chức này cũng chỉ ra sự gia tăng số lượng tàu neo đậu tại Síp và cho biết đang có cuộc thảo luận về việc xây dựng các cảng mới và hậu cần cho tàu sân bay.

Khi được hỏi về những hậu quả có thể xảy ra, ông Tatar trả lời: "Tôi không biết, nhưng chúng tôi biết chắc rằng các căn cứ hậu cần này đã tăng về quy mô, sức mạnh, ở mọi khía cạnh. Vì vậy, chúng tôi, những người Thổ Nhĩ Kỳ gốc Síp, rõ ràng phải rất, rất cẩn thận".

Mặc dù vậy, ông Tatar cho rằng vấn đề Síp đã tồn tại trong nhiều thập kỷ, vì vậy không nên là ưu tiên chính của Liên Hợp Quốc vào lúc này, thời điểm thế giới đang phải vật lộn với các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hơn như cuộc chiến đang diễn ra ở Gaza và xung đột ở Ukraine.

"Síp đã ở đây trong 50 năm qua trong hòa bình và yên tĩnh vì quân đội Thổ Nhĩ Kỳ ở đây. Không có chiến đấu, không đổ máu, và mọi người chỉ hạnh phúc, nói chung, rất hạnh phúc ở Bắc Síp", ông tuyên bố.

Ông Tatar nói thêm rằng trước đó đã có xung đột và mất mát về người. "Bây giờ sau 50 năm hòa bình, nơi này rất an toàn. Người Hy Lạp ở phía nam. Người Thổ Nhĩ Kỳ ở phía bắc, và có một sự cân bằng chính trị đang được tiến hành rất thành công".

Síp đã bị chia cắt trên thực tế thành các vùng lãnh thổ của Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1974. Cộng hòa Bắc Síp của Thổ Nhĩ Kỳ được tuyên bố vào năm 1983 với sự hậu thuẫn của Ankara. Nó chỉ được công nhận bởi Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ