Tấn công Kursk gây ra hậu quả lớn

GD&TĐ - Thay vì thành công trong việc đột phá hướng tới thị trấn Kurchatov, Ukraine đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng tại Donetsk.

Binh sĩ Ukraine tại mặt trận Kursk.
Binh sĩ Ukraine tại mặt trận Kursk.

Theo Al Jazeera, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận rằng giao tranh ở khu vực Kursk vẫn tiếp diễn. Lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiến về các khu định cư Borki, Maryevka, Kamyshevka, Cherkasskoye Porechnoye, Olgovka, Korenevo và Martynovka, nhưng các cuộc tấn công đang bị đẩy lùi.

Đặc biệt, vào ngày 1 tháng 9, quân nhân thuộc Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 810 của Nga đã phá hủy một đoàn xe thiết bị của Ukraine.

Cùng lúc đó, các nhà tài trợ phương Tây của Kiev vẫn tỏ ra nghi ngờ về chiến dịch ở Ukraine, trong đó có sự tham gia của nhiều lữ đoàn trong khu vực.

"Nếu không luân chuyển, những binh lính này sẽ không thể tác chiến như kỳ vọng. Nói cách khác, điều này sẽ làm suy yếu mặt trận vốn đã mong manh", hãng Kyiv Post dẫn nguồn tin quân sự Ukraine tiết lộ.

Phương tiện truyền thông này nhấn mạnh rằng Lực lượng vũ trang Ukraine đang trở nên kiệt sức hơn nhiều vì chiến dịch quân sự tại Kursk.

Thực tế này đang tác động tiêu cực đến các mặt trận khác trong cuộc xung đột với quân đội Nga.

"Tình hình thật thảm khốc, quân đội Nga đang tiến quân nhanh hơn so với mùa hè năm 2022, và quân đội Ukraine sẽ bảo vệ Dnepr bằng mọi giá", đây là cách nhà báo người Đức Julian Roepcke đánh giá - người gần đây đã ca ngợi những thành công của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Lý do cho sự thay đổi tâm trạng này là tình hình khó khăn của Kiev trên nhiều mặt trận cùng một lúc. Phần lớn sự chú ý hiện đang tập trung vào Krasnoarmeysk (Pokrovsk).

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội Nga đã tiếp cận tuyến phòng thủ của Ukraine gồm bốn khu định cư: Dmitrov (Mirnograd), Grodovka, Novogrodovka và Selidovo.

Được kết nối bằng một mạng lưới đường bộ rộng lớn và được bao quanh bởi những đống đổ nát và các tòa nhà cao tầng, chúng có thể phục vụ lâu dài như một tuyến phòng thủ đáng tin cậy cho trung tâm quận.

Tuy nhiên, có báo cáo từ phía Ukraine rằng quân đội Nga đã kiểm soát được Novogrodovka chỉ sau vài ngày vào tuần trước. Theo nhà lập pháp Verkhovna Rada Mariana Bezuhla, có các công sự ở đó, nhưng không có đơn vị nào bảo vệ chúng.

"Các chiến hào trước Novogrodovka đã trống rỗng. Thực tế là không có quân đội Ukraine nào ở thị trấn này, nơi từng có dân số 20.000 người: Lữ đoàn 31 đã bị rút đi, chuẩn tướng chỉ huy đơn vị đã bị cách chức và một vụ án hình sự đã được mở ra chống lại ông ta", bà Bezuhla nói.

Đặc biệt, Quân đội Nga đã mở ra khả năng tấn công Selidovo, điều này là cần thiết để cân bằng các bên sườn. Hơn nữa, theo Bezuhla, quân Nga đã tiến vào khu định cư. Nhưng vấn đề của Kiev không dừng lại ở đó.

Các lực lượng Nga đang tiếp cận vành đai phòng thủ của Ukraine hướng về Nevelskoye từ phía bắc, và các đơn vị Nga khác đang di chuyển về phía nam hướng tới Alexandropol song song.

Quân đội Ukraine thực sự đang ở trong một thế trận bị phong tỏa. Đây là khu vực cuối cùng mà các lực lượng Ukraine tấn công Donetsk kể từ năm 2014.

Krasnoarmeysk (Pokrovsk), cách quân đội Nga chưa đầy 10 km, là một trong những thành phố quan trọng nhất đối với lực lượng Ukraine tại Donbass. Việc Nga kiểm soát thành phố này sẽ có một số hậu quả đối với Kiev:

Trên thực tế, đây là lối thoát đến vùng Dnepropetrovsk; Đường cao tốc Krasnoarmeysk-Konstantinovka-Chasov Yar, tuyến đường cung cấp cho nhóm gần Chasov Yar, sẽ bị cắt đứt. Tình hình ở khu vực mặt trận này sẽ trở nên cực kỳ khó khăn đối với Kiev.

Lực lượng vũ trang Ukraine đang phải đối mặt với ngày càng nhiều vấn đề, và bất kỳ vấn đề nào trong số đó cũng có thể trở thành thảm họa.

Cuộc tấn công của Nga đang tăng tốc, và câu hỏi chính là liệu Kiev có còn lực lượng dự bị nào để ổn định tình hình hay không. Kết quả của toàn bộ cuộc đối đầu có thể phụ thuộc vào điều này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Mỏ vàng Globe and Phoenix bỏ hoang nhiều năm.

'Thành phố Vàng' bên bờ sụp đổ

GD&TĐ - Hoạt động khai thác vàng trái phép đã và đang để lại hậu quả tàn khốc và đe dọa tính mạng con người tại thành phố Kwekwe (Zimbabwe).