Điều đặc biệt của ngôi nhà là phía trước được bao phủ cây xanh từ tầng 2 xuống. Chủ nhân của nó là ông Đinh Công Đoàn (sinh năm 1947). Ông Đoàn là người thợ hàn đã từng sống và làm việc hơn 30 năm tại phố Hòa Mã, rồi mới chuyển ra ngôi nhà tại Khuất Duy Tiến, được 20 năm nay.
Chủ nhân ngôi nhà đã thiết kế giàn sắt, cổng tre cho cây leo theo cách rất sáng tạo và độc đáo.
Ngôi nhà siêu dị của ông lão gần 70 tuổi nằm trên đường Khuất Duy Tiến (quận Thanh Xuân, Hà Nội) được coi là "độc nhất vô nhị" ở Thủ đô.
Loại cây này là loại cúc tần Ấn Độ. Cách đây vài năm, ông Đoàn được một người bạn mua hộ ngoài chợ với giá 40.000 đồng và khi đó thân cây nhỏ, chỉ cao khoảng gần 1m.
Xem thêm clip: Ngôi nhà gắn 200kg tiền xu cùng 9.000 cổ vật.
Mỗi khi cây rủ xuống đất dài quá thì ông Đoàn lại tỉa bớt đi cho gọn.
Dưới bàn tay chăm sóc của ông Đoàn, loại cây này phát triển rất tốt, xanh mướt.
Ông Đoàn chia sẻ với PV báo điện tử Người đưa tin, ông không ngờ ngôi nhà chằng chịt dây leo của ông lại "nổi tiếng" đến vậy. Hàng tuần, ông vẫn dành thời gian để chăm sóc cây.
Loại cây này quanh năm xanh tốt nên không cần chăm sóc quá nhiều, thỉnh thoảng chủ nhân của nó chỉ cần bón phân, tưới nước. Để tránh muỗi, côn trùng cho ngôi nhà thì cứ cách hai tuần ông Đoàn lại đốt bồ kết, vỏ bưởi khô một lần.
Ngôi nhà "độc nhất vô nhị" nhìn từ tầng trên xuống.
Cũng theo ông Đoàn, nhiều người đã đến thăm nhà, hỏi thăm cách trồng loại cây đặc biệt này và còn ngỏ ý muốn mua hoặc thuê lại để làm quán cà phê với giá khá cao nhưng đối với ông căn nhà này là tài sản vô giá, đã gắn bó nhiều năm nên ông nhất quyết từ chối. Tuy nhiên, chủ nhân ngôi nhà siêu dị luôn sẵn lòng chia sẻ về cách chăm sóc loại cây đặc biệt này.