Can 2 vợ chồng đánh nhau, bảo vệ ở Quảng Nam bị đâm chết

Thấy thanh niên đánh vợ ở sân Trung tâm y tế huyện, bảo vệ chạy đến can ngăn thì bị đâm tử vong.

Trung tâm y tế huyện Quế Sơn nơi xảy ra vụ việc.
Trung tâm y tế huyện Quế Sơn nơi xảy ra vụ việc.

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam sáng nay cho biết, Trung tâm y tế huyện Quế Sơn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 bảo vệ tử vong.

Khoảng 20h30 tối 7/9, trong lúc chăm con đang ốm tại Trung tâm y tế huyện Quế Sơn, Lương Ngọc Thuận (SN 1998) xảy ra mâu thuẫn với vợ là Lê Thị Thùy Trang (SN 2001, cùng trú xã Quế An).

Thuận kéo vợ xuống sân của Trung tâm y tế đánh đập. Phát hiện sự việc, ông Trần Phước Hùng (SN 1957, trú thị trấn Đông Phú) là nhân viên của Trung tâm y tế chạy đến can ngăn.

Thuận rút con dao Thái Lan thủ trong người đâm vào vùng sườn ông Hùng.

Can 2 vợ chồng đánh nhau, bảo vệ ở Quảng Nam bị đâm chết

Thuận bị lực lượng chức năng bắt giữ sau khi gây án.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại BV đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn). Do vết thương nặng, ông Hùng được chuyển đi BV Đà Nẵng nhưng không qua khỏi do mất nhiều máu.

Theo đại tá Dũng, sau khi gây án tại bệnh viện, đối tượng Thuận bị Công an huyện Quế Sơn bắt giữ.

Vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thành tích của trẻ giống như hoa mùa xuân, tự nhiên nở rộ, không cần phải khoe khoang một cách quá mức. (Ảnh: ITN).

Đừng biến con thành 'trang sức' của cha mẹ

GD&TĐ - Trong lòng cha mẹ, từng bước tiến bộ và thành tích của con đều đáng tự hào. Nhưng việc khoe khoang quá mức về thành tích của con có thể mang lại những hậu quả không mong muốn.