Các nhà lãnh đạo phương Tây phản ứng trước sự cố tại cơ sở hạt nhân lớn nhất Ukraine

GD&TĐ - Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã thông báo cho các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh về sự cố tại cơ sở hạt nhân lớn nhất đất nước, cáo buộc lực lượng Nga pháo kích, gây hỏa hoạn và lo ngại về một cuộc khủng hoảng.

Quân nhân Ukraine đi qua một tòa nhà bị bắn phá ở Kiev.
Quân nhân Ukraine đi qua một tòa nhà bị bắn phá ở Kiev.

Nhà trắng xác nhận Tổng thống Joe Biden đã liên lạc với người đồng cấp Ukraine vào tối 3/3 (giờ địa phương) và nhấn mạnh rằng ông đã được cập nhật về tình hình Nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya sau sự cố hỏa hoạn. Nhà trắng cho biết ông Biden cũng đã liên lạc với Cục An ninh hạt nhân Quốc gia Mỹ, một cơ quan thuộc Bộ Năng lượng.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Jennifer Granholm cho biết đã nói chuyện với Bộ trưởng Năng lượng Ukraine về cơ sở Zaporozhskaya. Bà nói rằng “các hoạt động quân sự của Nga gần nhà máy là liều lĩnh và phải chấm dứt”.

Theo bà, Bộ Năng lượng đã kích hoạt Nhóm ứng phó Sự cố Hạt nhân và đang theo dõi các sự kiện với sự tham vấn của Lầu năm góc, Ủy ban Điều tiết Hạt nhân và Nhà trắng. Bà nói rằng, không có kết quả đo bức xạ gia tăng cao được phát hiện gần nhà máy và các lò phản ứng đã được bảo vệ bởi các cấu trúc ngăn chặn vững chắc và… nó đang được đóng cửa hoàn toàn.

Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã có cuộc thảo luận tương tự với Tổng thống Zelensky.

Bản ghi cuộc điện đàm trên cho biết cả 2 nhà lãnh đạo nhất trí rằng Nga phải ngừng ngay lập tức cuộc tấn công vào nhà máy điện và cho phép tiếp cận không giới hạn các dịch vụ khẩn cấp của nhà máy. Thủ tướng Anh nói thêm, vụ việc có thể “đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của cả châu Âu”.

Dịch vụ khẩn cấp Nhà nước của Ukraine trước đó đã đưa ra một bản cập nhật trên trang Telegram nói rằng ngọn lửa đã thực sự bùng phát trong một “tòa nhà tập huấn” liên kề với khu hạt nhân, chứ không phải các tòa nhà có lò phản ứng của cơ sở này.

Mặc dù ban đầu lực lượng cứu hỏa không thể phản ứng do cuộc đọ súng diễn ra, nhưng cuối cùng họ có thể không chế ngọn lửa và dập tắt được nó trong vài giờ.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) dẫn lời quan chức Ukraine và xác nhận không có “thiết bị thiết yếu” nào bị hư hại tại nhà máy và cho biết “không có báo cáo thay đổi về mức độ bức xạ”.

Trước đó Kiev nói rằng vũ khí Nga đã nhắm vào cơ sở hạt nhân trên. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba buộc tội Moscow tấn công “từ mọi phía” trong khi cảnh cáo về một sự cố thảm khốc.

“Nếu bị nổ tung, nó sẽ lớn gấp 10 lần Chernobyl! Người Nga phải ngay lập tức ngừng bắn, cho phép lính cứu hỏa vào và thiết lập một khu vực an ninh” – ông nói trên Twitter.

Đầu tuần này, Nga thông báo với IAEA đã chiếm được khu vực xung quanh nhà máy Zaporozhskaya, mặc dù vào thời điểm đó, vẫn chưa rõ liệu họ đã nắm quyền kiểm soát cơ sở này hay chưa. IAEA nhắc lại tuyên bố từ các quan chức Ukraine hôm qua rằng các lực lượng Nga đã phá vỡ hàng phòng thủ ở thị trấn Enerhodar gần đó và đang tiến vào khu vực hạt nhân.

Moscow đã điều quân đội vào Ukraine vào tuần trước, tuyên bố cuộc xâm lược trên nhằm mục đích “phi quân sự hóa” Ukraine và để ngăn chặn một cuộc tấn công vào khu vực ly khai

Donetsk và Lugansk. Ukraine cáo buộc Nga về một cuộc tấn công vô cớ. Từ đó phương Tây đã áp đặt một làn sóng trừng phạt để trả đũa và chuyển một loạt các lô hàng vũ khí cho các lực lượng vũ trang của Ukraine.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhóm bạn trẻ 'bỏ phố về quê' để sáng lập Slime Club.

Trung Quốc: Giới trẻ rời phố về quê

GD&TĐ - Giữa nhịp sống đô thị ngột ngạt và guồng quay cạnh tranh khốc liệt, ngày càng nhiều người trẻ Trung Quốc lựa chọn rời thành phố để về quê.

Lãnh đạo Trường Đại học Sài Gòn lì xì và tặng quà cho sinh viên trước giờ lên xe về quê. Ảnh: SGU

Tấm vé 0 đồng: Hành trình đoàn viên của sinh viên xa quê

GD&TĐ - Những ngày giáp Tết, hàng loạt trường đại học trên địa bàn TPHCM đã phối hợp cùng doanh nghiệp triển khai các chương trình chuyến xe đoàn viên, hành trình mùa Xuân, đưa sinh viên xa quê trở về sum họp cùng gia đình.

Sắc xuân Tây Nguyên trong cuốn sách 'Kho báu mùa Xuân'. Ảnh: NXB Kim Đồng - Hoàng Anh

Từ trang sách: Gặp Tết thân thương

GD&TĐ - NXB Kim Đồng tiếp tục mời bạn đọc 'Nhâm nhi Tết Bính Ngọ' bằng những truyện ngắn, tản văn, thơ, khảo cứu lịch sử, âm nhạc, mỹ thuật.