Chị P.Y (36 tuổi, sống tại Campuchia) nhập viện Bệnh viện Quốc tế Minh Anh trong tình trạng xanh xao, suy kiệt nặng và ngất xỉu đột ngột. Kết quả xét nghiệm khiến ekip bàng hoàng: Lượng hemoglobin trong máu tụt sâu, chỉ còn khoảng 1/3 so với người bình thường.
BS.CKII Mai Văn Minh - Trưởng khoa Nội cho biết, sau các xét nghiệm chuyên sâu, bác sĩ xác định bệnh nhân mắc Lupus ban đỏ hệ thống. Đây là căn bệnh tự miễn mạn tính nguy hiểm, khi hệ miễn dịch rối loạn và quay sang tấn công chính cơ thể.
Ở trường hợp này, bệnh đã biến chứng cực nặng lên hệ tạo máu, gây thiếu máu tán huyết cấp tính, khiến hồng cầu bị phá hủy hàng loạt.
Đánh giá về ca bệnh, BS.CKII Cồ Nguyễn Phương Dung - Giám đốc Y khoa chia sẻ, ban đầu bệnh nhân được dùng liệu pháp Corticosteroid liều chuẩn để chế ngự hệ miễn dịch. Dù có tín hiệu khả quan trong 1-2 tuần đầu, nhưng ngay sau đó chị Y mất đáp ứng thuốc và chỉ số máu tụt nhanh.
Thử thách nhân đôi khi ekip phát hiện thêm biến chứng thứ hai: Huyết khối tĩnh mạch sâu. Tình thế lúc này rơi vào ngõ cụt. Nếu mổ lấy cục máu đông, lượng máu quá thấp khiến bệnh nhân không đủ sức chịu đựng. Nhưng nếu chần chừ chờ nâng máu, huyết khối di chuyển lên phổi hoặc tim sẽ gây đột quỵ tử vong trong tích tắc.
Trước tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện đã hội chẩn liên khoa khẩn cấp. Phương án "nâng máu + can thiệp song song" được kích hoạt: Dùng Corticoid liều cao kết hợp truyền máu cấp cứu, đồng thời dùng thuốc chống đông và phẫu thuật gắp huyết khối. Bác sĩ cũng kịp thời chuyển sang liệu pháp kháng thể đơn dòng Rituximab để kiểm soát tán huyết triệt để.
Sau 2 tháng nội trú, bệnh nhân phục hồi ngoạn mục và xuất viện. Thế nhưng mới 1 tháng sau, tái khám lại phát hiện một u nang buồng trứng kích thước lớn dọa vỡ, buộc phải mổ cấp cứu.
Để phẫu thuật, bác sĩ bắt buộc phải tạm ngưng thuốc điều trị thiếu máu và thuốc chống đông, đối mặt với nguy cơ bệnh bùng phát trở lại. Bằng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Nội, Huyết học và Phụ khoa, ca mổ đã diễn ra thành công.
Trải qua chặng đường dài chiến đấu sinh tử, vợ chồng chị P.Y đã tự tay viết một bức thư đong đầy tình cảm gửi đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh.
Nội dung bức thư tay chia sẻ vì sự biết ơn đối với tất cả các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên bếp, nhân viên vệ sinh và đặc biệt là BS Cồ Nguyễn Phương Dung và BS Mai Văn Minh đã cố gắng hết sức giúp đỡ vợ tôi bằng tình yêu thương, chăm sóc cô ấy thực sự chu đáo trong suốt 40 ngày điều trị tại đây khi cô ấy mắc bệnh nặng.