'Bông hoa'đẹp giữa biên giới Thanh Hưng

GD&TĐ - Với sự tận tâm cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”, cô Hoàng Thị Thu Hằng luôn được đồng nghiệp ví như "bông hoa" đẹp giữa biên viễn xa xôi.

Cô Hằng cùng học sinh nhà trường trong buổi Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.
Cô Hằng cùng học sinh nhà trường trong buổi Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

THCS xã Thanh Hưng là ngôi trường thuộc vùng biên giới của huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Đây là ngôi nhà chung của nhiều thế hệ cán bộ quản lý, giáo viên trong sự nghiệp trồng người nhiều khó khăn, gian khổ song cũng rất vinh quang.

Kế tục sự nghiệp vẻ vang của những thế hệ đi trước như các nhà giáo: Hoàng Việt Xuân, Nguyễn Thị Xuyến, Trịnh Thị Đức là thế hệ hôm nay - thế hệ của kỷ nguyên 21. Họ là những người thầy, người cô đang tiếp nối và hiện thực hóa những ước mơ của thế hệ tiên phong, tiếp tục khẳng định truyền thống nhà trường.

Cô Hằng say sưa giảng bài.

Cô Hằng say sưa giảng bài.

Trong nhiều những nhà giáo được các thế hệ học sinh yêu mến và tôn vinh như cô giáo Mai Ngọc, Thầy giáo Hoàng Công Tuấn, Nguyễn Mạnh Quý... có cô giáo giáo Hoàng Thị Thu Hằng. Cô Hằng là tấm gương nhà giáo tiêu biểu cho lòng nhiệt tình, sự tận tụy, tận tâm, óc sáng tạo và tình yêu nghề tha thiết, luôn cháy hết mình cho sự nghiệp trồng người trên vùng biên giới của tổ quốc.

Nhà triết học Mustafa Kemal Atatürk đã khẳng định: “Một người thầy tốt giống như ngọn nến, cháy hết mình để thắp sáng đường đi cho những người khác”. “Tài sản” của mỗi nhà giáo chỉ có tài năng, tâm huyết và lòng nhiệt tình. Khi “tài sản” đó được châm lửa, ánh sáng sẽ xua đi bóng tối của đói nghèo, lạc hậu, bóng đen của nạn mù chữ, thất học.

Với những nỗ lực không ngừng, cô Hằng luôn được các cấp quản lý ghi nhận và khen thưởng.

Với những nỗ lực không ngừng, cô Hằng luôn được các cấp quản lý ghi nhận và khen thưởng.

Sinh ra trên mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng, lớn lên từ những thành tựu to lớn của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp xây dựng, phục hồi nền kinh tế sau cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại; từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường phổ thông, ước mơ làm cô giáo, ước mơ được đứng trên bục giảng để tiếp nối khát vọng của các thầy giáo cô giáo đã luôn thường trực trong tâm hồn nữ sinh trường THPT Mường Lay - Hoàng Thị Thu Hằng.

Tốt nghiệp THPT năm 1998, thi đỗ thủ khoa chuyên ngành Văn – Sử, trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên, cô đã hoàn thành một nửa ước mơ, rồi tiếp tục theo học chuyên ngành Đại học Ngữ văn, với tấm bằng giỏi. Năm 2001, ra trường, theo phân công, cô về nhận công tác tại trường THCS Sam Mứn.

Ngày ấy, nhà trường còn rất khó khăn vất vả, chỉ có tình yêu nghề, mến trẻ là luôn có sẵn. Sự nghiệp trồng người được bắt đầu từ việc kêu gọi học sinh ra lớp, vận động các em không bỏ học giữa chừng, trông nom, chăm sóc học sinh đến việc trau dồi kiến thức, kỹ năng, tu dưỡng đạo đức, phấn đấu không ngừng để xứng đáng với “nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”.

Cô Hằng luôn gần gũi, thân thiện, nhiệt tình với mỗi bài giảng.

Cô Hằng luôn gần gũi, thân thiện, nhiệt tình với mỗi bài giảng.

Năm 2002, cô được tổ chức điều động về công tác tại Trường THCS xã Thanh Hưng, cũng trên xã biên giới, vùng đặc biệt khó khăn của huyện Điện Biên - một ngôi trường gianh tre, nưa lá với biết bao nhọc nhằn. 20 năm đã đi qua, quãng thời gian không dài trong cuộc đời một con người song cũng đủ để “đốt cháy” tuổi thanh xuân.

Nó đủ để khẳng định tình yêu vĩnh cửu của một cô giáo với nghề và đủ để thắp lên sự hiếu học, ý chí tu dưỡng, luyện rèn vì ngày mai lập nghiệp và cảm hứng văn chương cho nhiều thế hệ học sinh. Ngần ấy thời gian cũng đủ để khẳng định danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, khẳng định những đóng góp, giá trị của bản thân trong sự nghiệp trồng người.

Cũng bởi “Cuộc sống không ngừng, phấn đấu không nghỉ”, noi gương các thế hệ đi trước, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ, phát huy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng chuyên môn để nâng cao chất lượng giảng dạy, cô luôn cùng đồng nghiệp, trau dồi chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao hiệu quả của từng giờ dạy. Nỗ lực của cô để mỗi bài giảng phải là một điều mới lạ; mỗi bài giảng không chỉ dạy bằng kiến thức mà còn bằng tình yêu với học trò”.

Cô Hằng bước lên bục vinh quang với nhiều thành tích ấn tượng.

Cô Hằng bước lên bục vinh quang với nhiều thành tích ấn tượng.

Đây chính là tiền đề quan trọng giúp học sinh yêu môn Ngữ Văn hơn, cố gắng hơn để năm nào cũng đạt nhiều giải cao trong các cuộc thi học sinh giỏi các cấp. Cá nhân cô cũng đã 9 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 kì liên tiếp đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; được UBND tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh nhiều lần tặng Bằng khen.

Là tổ trưởng chuyên môn, là cốt cán của ngành Giáo dục và Đào tạo, với triết lý, “Tri thức không là gì, nếu không chia sẻ”, cô không ngần ngại nghiên cứu viết sáng kiến để sẻ chia kinh nghiệm. Cô còn nhiệt tình bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là những giáo viên trẻ, mới vào nghề. Bởi cô hiểu rằng: “một cây làm chẳng nên non”; bồi dưỡng được một thầy, cô giáo tốt là bồi dưỡng được nhiều thế hệ.

Trong nhiều năm, với sự nhiệt tình, hăng hái, năng động, cô đã cùng các công đoàn viên trong tổ tham gia và mang về cho nhà trường nhiều thành tích trong các cuộc thi, hội thi như: Hội thi khuyến học, Hội thi thiết kế đồ dùng dạy học…

Giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội, cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng còn là người vợ đảm đang, là hình bóng quan trọng trong cuộc sống gia đình, giúp chồng yên tâm công tác. Cô là người mẹ mẫu mực nuôi, dạy các con chăm ngoan học giỏi.

Với sự tận tâm, nguyện vọng được cống hiến hết mình cho sự nghiệp “trồng người”, cô giáo Hoàng Thị Thu Hằng xứng đáng là giáo viên tiêu biểu của nhà trường cũng như của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa: Vietpink

Lạc quan xây hạnh phúc

GD&TĐ - Chị đang lúi húi dưới bếp chuẩn bị bữa cơm chiều, nghe tiếng gọi hoảng hốt của mấy đứa nhỏ đang chơi ngoài ngõ vội chạy ra.