Với những cố gắng đều đặn, nghiêm túc suốt nhiều năm, em vừa được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương.
Trưởng thành từ thói quen đọc sách
Là con gái thứ hai, lớn lên trong gia đình có bố mẹ làm giáo viên tại phường Sông Trí (Hà Tĩnh), Ngô Bảo Châu sớm hình thành thói quen tự học, biết tự sắp xếp thời gian và chịu trách nhiệm với kết quả học tập của bản thân từ những ngày đầu đến trường.
Không đặt nặng chuyện thành tích, gia đình Bảo Châu luôn lựa chọn cách đồng hành nhẹ nhàng, khuyến khích em học tập bằng sự chủ động và niềm yêu thích. Chính môi trường ấy đã nuôi dưỡng ở Châu tinh thần tự giác và ý thức bền bỉ với việc học trong suốt nhiều năm.
Nhắc đến Bảo Châu, thầy cô thường ấn tượng với cô học sinh giỏi toàn diện, đặc biệt là niềm đam mê và ngôn ngữ văn chương phong phú. Châu chia sẻ, em bắt đầu yêu thích văn học từ lớp 7, tham gia các kỳ thi học sinh giỏi từ lớp 8 và từng đạt thủ khoa cấp thị xã Kỳ Anh (trước khi sáp nhập).
Một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên kết quả học tập của Bảo Châu là thói quen đọc sách. Em bắt đầu đọc sách từ khá sớm và duy trì việc đọc đều đặn cho đến nay. Những cuốn sách văn học nhẹ nhàng, gần gũi với đời sống là lựa chọn yêu thích của Châu. Em cho rằng đọc sách không chỉ để phục vụ việc học, mà còn giúp bản thân hiểu hơn về con người, cuộc sống và cách ứng xử trong các mối quan hệ hằng ngày.
Việc đọc sách, đặc biệt sách văn học, trở thành thói quen hình thành từ môi trường học đường. Em yêu thích những cuốn sách mang màu sắc đời thường, nhẹ nhàng nhưng có khả năng chữa lành và nuôi dưỡng tâm hồn.
Từ thói quen đọc sách, em từng bước mở rộng vốn từ, rèn luyện kỹ năng viết và diễn đạt, đồng thời hình thành góc nhìn chín chắn hơn khi tiếp cận các vấn đề cũng như cách vận dụng ngôn ngữ của các tác giả. Chính quá trình tích lũy bền bỉ ấy đã giúp em đạt giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn ngay từ năm lớp 10.
Bên cạnh Ngữ văn, Bảo Châu còn yêu thích các môn khoa học xã hội, đặc biệt là Lịch sử. Em thường tìm hiểu về lịch sử thông qua sách, tài liệu và những chuyến tham quan thực tế. Các địa chỉ đỏ như Ngã ba Đồng Lộc, hồ Kẻ Gỗ, Thành cổ Quảng Trị, Đại Nội Huế, các bảo tàng và lăng tẩm ở Huế để lại cho em nhiều cảm xúc.
“Khi được nghe thuyết minh và trực tiếp đứng ở những nơi ấy, em hiểu rõ hơn những hy sinh của cha ông, từ đó thấy bản thân cần sống có trách nhiệm hơn với Tổ quốc”, Châu nói.
Rèn luyện qua phong trào
Ngoài học tập, Bảo Châu tích cực tham gia các hoạt động của đoàn trường và các cuộc thi mang ý nghĩa giáo dục. Ngay từ lớp 8, em đã tham gia cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”. Qua từng năm, em tích lũy thêm kiến thức pháp luật, hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc chấp hành an toàn giao thông trong cuộc sống.
Sự nghiêm túc ấy được ghi nhận bằng giải Ba quốc gia các năm lớp 8 và lớp 9, giải Khuyến khích năm lớp 10. Năm học này, Châu tiếp tục tham gia cuộc thi với mong muốn được học hỏi thêm và lan tỏa những hiểu biết của mình đến bạn bè.
Trong tập thể lớp 11A11, Ngô Bảo Châu là lớp phó học tập có tinh thần trách nhiệm, luôn chủ động hỗ trợ các bạn trong học tập. Em không nói nhiều, nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi bạn bè cần. Nhận xét về học trò, thầy Nguyễn Văn Nguyệt – giáo viên chủ nhiệm lớp 11A11 cho biết: “Bảo Châu chăm ngoan, có ý thức tự giác cao. Em học đều các môn, đặc biệt Ngữ văn, luôn giữ thái độ nghiêm túc trong học tập cũng như sinh hoạt tập thể”.
Theo thầy Nguyệt, điều đáng quý ở Bảo Châu là sự bền bỉ và tinh thần cầu tiến. “Em không dễ nản khi gặp khó khăn. Sau mỗi lần chưa đạt kết quả như mong muốn, Châu biết tự điều chỉnh, rút kinh nghiệm và cố gắng hơn. Đó là phẩm chất cần thiết với học sinh”, thầy chia sẻ thêm.
Sau lễ tuyên dương, Bảo Châu nhanh chóng trở lại với việc học hằng ngày để chuẩn bị cho kỳ thi học sinh giỏi tỉnh sắp tới. Với em, danh hiệu đạt được là niềm vui, đồng thời cũng là động lực để tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong thời gian tới. Châu chia sẻ, việc được ghi nhận giúp em thêm tự tin, nhưng điều quan trọng nhất vẫn là học tốt và rèn luyện bản thân mỗi ngày.
Trước mắt em là kỳ thi học sinh giỏi tỉnh, xa hơn là ước mơ theo đuổi ngành Luật. Với thói quen đọc sách, tinh thần tự học và sự nghiêm túc đã được rèn luyện từ sớm, Bảo Châu đang từng bước hoàn thiện bản thân và theo đuổi mục tiêu đã chọn.
“Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương mà em Ngô Bảo Châu đạt được là niềm tự hào chung của nhà trường. Thành tích của em góp phần vào thành tích chung của Trường THPT Kỳ Anh. Quan trọng hơn, Bảo Châu là tấm gương học sinh có lối sống giản dị, nghiêm túc, biết học từ những việc nhỏ và biết cố gắng lâu dài. Nhà trường mong rằng những tấm gương như vậy sẽ lan tỏa tinh thần học tập tích cực đến học sinh khác”, ông Nguyễn Hữu Linh - Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Anh chia sẻ.