Bộ đội Quân khu 5 'vượt nắng thắng mưa', đưa trường mới về với trẻ em Đắk Lắk

GD&TĐ - Sau hơn 4 tháng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, Quân khu 5 đã khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm (Đắk Lắk).

Thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm (Đắk Lắk).
Thực hiện nghi thức khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm (Đắk Lắk).

Ngày 15/1, tại thôn Nao Huh, xã Yang Mao (tỉnh Đắk Lắk), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức Lễ khánh thành và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm (điểm trường Nao Huh).

Công trình được đầu tư từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” của Bộ Quốc phòng, với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Sau hơn 4 tháng thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa lũ kéo dài, điểm trường đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Công trình có tổng diện tích xây dựng và diện tích sàn 223,6m2; khu vực sân và đường nội bộ 212m2; nhà ăn, nhà bếp diện tích 88,48m2. Cùng với đó, điểm trường được trang bị đồng bộ bàn ghế, tivi, kệ đồ chơi, sách vở, kệ để giày dép…, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo quy định của Bộ GD&ĐT.

6851c639b79938c76188.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Việc hoàn thành và đưa vào sử dụng Trường Mẫu giáo Cư Drăm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Quân đội và các cấp, ngành đối với sự nghiệp giáo dục mầm non tại vùng sâu, vùng xa, khu căn cứ cách mạng; góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, tạo môi trường giáo dục an toàn, từng bước hoàn thiện hạ tầng thiết yếu để xã Yang Mao sớm đạt các tiêu chí nông thôn mới.

Đây cũng là công trình mang ý nghĩa biểu tượng, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Trần Minh Trọng, Phó Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, việc xây dựng và bàn giao Trường Mẫu giáo Cư Drăm không đơn thuần là hoàn thiện một cơ sở vật chất giáo dục, mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; là hoạt động thiết thực của lực lượng vũ trang Quân khu 5 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xã Yang Mao, dưới chân dãy Chư Yang Sin hùng vĩ, từng là Khu căn cứ kháng chiến H9 của tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời bình, những người lính Quân khu 5 trở lại nơi đây với trách nhiệm tiếp nối truyền thống cách mạng, đầu tư cho giáo dục như một cách bồi đắp tương lai. Ngôi trường mới được xây dựng khang trang vì thế trở thành điểm tựa tri thức, vun đắp niềm tin và khát vọng vươn lên cho con em đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

a78491e8e0486f163659.jpg
Thượng tướng Trương Thiên Tô, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tặng quà cho tập thể nhà trường.

Dịp này, Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho tập thể nhà trường và trẻ có hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa thêm tình cảm, trách nhiệm của người lính đối với Nhân dân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối với nhiều thế hệ người Việt, du học là cánh cửa mở ra tri thức đỉnh cao, cơ hội sự nghiệp và trải nghiệm văn hóa độc đáo. Ảnh minh họa: Fine Art America

Xu hướng du học mới

GD&TĐ - Du học - hai tiếng ấy từng gợi lên hình ảnh những chuyến bay dài, những chân trời xa lạ, những giảng đường cổ kính và một tương lai rạng rỡ đang chờ đón.

Minh họa/INT

Café ngày mới: Vẻ đẹp của tự do

GD&TĐ - Gần đây, một người bạn cũ bấy lâu không liên lạc đột nhiên gọi cho tôi. Anh hay tin tôi vừa ly hôn sau mười bốn năm chung sống.

Lấy kim loại làm chất liệu chủ đạo, triển lãm gợi mở những liên tưởng rộng hơn về truyền thống.

Điêu khắc từ tiếng chuông ngân

GD&TĐ - Những khối kim loại không còn mang dáng vẻ nặng nề, bất động mà như đang rung lên, lan tỏa nhịp điệu âm thanh rồi tan vào không gian.

Căn cứ tên lửa ngầm của Iran.

'Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu'

GD&TĐ - Theo giáo sư Tuomas Malinen tại Đại học Helsinki, cuộc xung đột ở Iran chỉ mới bắt đầu vì phần lớn năng lực của Iran vẫn chưa được khai thác.