Bình Dương: Thanh niên hung hăng rút kiếm chém vỡ kính xe tải ra trình diện

GD&TĐ - Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết, P.V.L chủ  một phòng gym ở phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương đã đến công an thị xã Thuận An trình diện vì hành vi phá hoại tài sản. 

Thanh niên vung kiếm chém xe. Ảnh cắt từ clip
Thanh niên vung kiếm chém xe. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, khoảng 10h sáng ngày 21/10 trên quốc lộ 13, đoạn qua phường Thuận Giao-TX Thuận An đã xảy ra vụ va chạm giữa tài xế xe tải và thanh niên đi xe ô tô mang biển số Hà Nội.

Theo tài xế xe tải Bùi Tuấn Vũ, anh lái xe tải trên quốc lộ 13 theo hướng từ Bình Dương về TPHCM, khi xe đến trước cổng Khu công nghiệp VSIP thì bất ngờ bị một ôtô 4 chỗ biển số Hà Nội lao lên chặn đầu xe. Ngay lập tức P.V.L- người trên xe 4 chỗ, chủ một phòng gym ở Thủ Dầu Một- rời khỏi ô tô cầm kiếm dọa nạt anh Vũ, sau đó  dùng kiếm chém bể kính xe tải. 

Trước đó xe của anh Vũ rẽ từ đường 22/12 ra quốc lộ 13 và có bóp còi để xin đường. Thay vì nhường đường, ô tô biển số Hà Nội liên tục có động thái khiêu khích, đỉnh điểm là P.V.L rời khỏi ô tô cầm kiếm gây sự.

Công an đã làm việc với tài xế Vũ xác định lại thiệt hại và hỏi yêu cầu bồi thường cửa kính bị vỡ cũng như việc xử lý đối tượng P.V.L. Tài xế Vũ đề nghị công an xử theo quy định của pháp luật.

Được biết, qua xác định ban đầu, tài sản bị thiệt hại là 1,7 triệu đồng. Công an đã lập biên bản hành chính đối với P.V.L về hành vi hủy hoại tài sản và tàng trữ vũ khí trái phép. Đồng thời yêu cầu đối tượng này bồi thường cho tài xế xe tải.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Khuyến (phường Thành Nhất) tham gia các hoạt động trải nghiệm trong giờ ra chơi. Ảnh: TT

Biến giờ chơi thành trải nghiệm, sáng tạo

GD&TĐ - Thay vì những giờ giải lao đơn điệu với thiết bị điện tử, nhiều trường học tại Đắk Lắk đã biến sân trường thành không gian trải nghiệm đầy cảm hứng.

Cô giáo Đinh Thị Mia cùng học sinh.

Cô giáo vùng cao với khát vọng thắp sáng tri thức

GD&TĐ - Từ bục giảng nơi đại ngàn xa xôi, hai nữ giáo viên dân tộc thiểu số tại Đà Nẵng mang theo tiếng nói thực tế của giáo dục miền núi cùng khát vọng thắp sáng tri thức vào nghị trường Quốc hội.

Mỗi khi cất tiếng hát, dường như mẹ trở về với tuổi mười tám, đôi mươi. Ảnh minh họa từ AI.

Nỗi nhớ mùa Xuân

GD&TĐ - Thoáng bóng tuần lễ, trôi thật nhanh. Nó lại phải từ biệt mẹ để lên thành phố.