Bị súng tự chế cướp cò bắn vào mặt, người đàn ông ở Đắk Nông đã tử vong

GD&TĐ - Tự lắp ráp súng tự chế, một người đàn ông ở Đắk Nông bị bắn vào mặt dẫn đến tử vong do súng cướp cò.

Công an huyện Cư Jút hiện đã vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế - Ảnh: TT.
Công an huyện Cư Jút hiện đã vận động người dân tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế - Ảnh: TT.

Chiều 12/9, nguồn tin của phóng viên Báo GD&TĐ cho biết, một người đàn ông tại xã Đắk Drông, huyện Cư Jút (tỉnh Đắk Nông) đã tử vong do súng tự chế.

Thông tin ban đầu từ Công an huyện Cư Jút, anh Phạm H.Q. (sinh năm 1994, trú tại thôn 14, xã Đăk Drông) đã tự chế tạo loại súng hơi.

Vào khoảng 9h30’ ngày 10/9, trong lúc Q. lắp ráp thì bị cướp cò và bắn vào mặt mình. Nén đau, Q. cố gắng gọi điện cho người thân để đưa đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng và không được sơ cứu kịp thời nên đến khoảng 14h30’ cùng ngày, anh này đã tử vong.

Vụ tai nạn trên là hồi chuông báo động đối với việc một số người dân vẫn cố ý sử dụng trái phép súng tự chế. Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng, mỗi người dân cần chấp hành nghiêm quy định pháp luật, không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Tại các lớp học ở Nhật Bản, khi tiếng chuông kết thúc giờ ăn trưa vang lên, học sinh xếp khay gọn gàng, dọn dẹp sạch sẽ và đồng thanh nói lời cảm ơn. Ảnh: Nippon .

Bài học nuôi dưỡng một thế hệ khỏe mạnh

GD&TĐ - Trong suốt tháng Sáu hàng năm, các cộng đồng và trường học trên khắp Nhật Bản cùng nhau tham gia “Tháng Shokuiku”. Đây là một sáng kiến toàn quốc nhằm tôn vinh và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc ăn uống lành mạnh.