Bị phát hiện khi chở hổ nặng hơn 200kg, lái xe đạp cửa bỏ chạy

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Khi bị lực lượng chức năng khống chế, lái xe chở hổ nặng hơn 200kg liền tông cửa bỏ chạy nhưng vẫn không thoát.

Phát hiện vụ vận chuyển hổ trái phép ở Quảng Trị.
Phát hiện vụ vận chuyển hổ trái phép ở Quảng Trị.

Chiều 22/1, Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển hổ trái phép.

Trước đó, khoảng 19h ngày 21/1, tại Km31+ 650 thuộc thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp, Công an huyện Đakrông phối hợp với Phòng PC03 Công an tỉnh phát hiện xe ô tô 30F – 855.73 đang lưu thông theo hướng từ TP Đông Hà đến huyện Hướng Hoá.

Phát hiện nghi vấn, lực lượng chức năng ra tín hiệu dừng kiểm tra phương tiện. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, tổ công tác đã dừng được phương tiện, lúc này người đi trên phương tiện mở cửa xe bỏ chạy. Tổ công tác đã truy đuổi và khống chế được lái xe.

Người điều khiển phương tiện là Lê Duy Thế (SN 1981, trú tại thôn 8, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An).

Tiến hành kiểm tra phương tiện phát hiện bên trong có một lồng sắt đang nhốt 1 con hổ, trọng lượng khoảng 200kg.

Sau khi bị thu giữ, con hổ được lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe.

Sau khi bị thu giữ, con hổ được lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe.

Qua đấu tranh, Lê Duy Thế khai nhận vận chuyển hổ từ Quảng Bình đến giao trả tại địa bàn tỉnh Quảng Trị với tiền công là 3 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Duy Thế về hành vi “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm”.

Đồng thời tiến hành niêm phong và tạm giữ toàn bộ tang vật cùng các đồ vật, tài liệu liên quan.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.