Bệnh nhân sống lại trong nhà xác

GD&TĐ - Kiểm tra thi thể trong ngăn lạnh, nhân viên nhà xác ở Nam Phi phát hiện người phụ nữ được xác nhận tử vong vẫn đang thở.  

Bệnh nhân sống lại trong nhà xác

Ngày 24/6, người phụ nữ này gặp tai nạn xe hơi, BBC đưa tin. Nhân viên y tế của công ty cung cấp dịch vụ xe cứu thương Distress Alert nhận thấy cô "không còn dấu hiệu sống sót" nên đưa nạn nhân đến nhà xác Carletonville, tỉnh Gauteng (Nam Phi). Lúc quay lại kiểm tra, nhân viên nhà xác mới phát hiện người phụ nữ còn thở và nhanh chóng chuyển cô tới cơ sở y tế phía đông Johannesburg. Hiện tại, sức khỏe nữ bệnh nhân đã ổn định.

Ảnh: BBC.

Nhận thông tin, gia đình người phụ nữ vô cùng phẫn nộ và yêu cầu câu trả lời từ cảnh sát, y bác sĩ cũng như nhà xác. Tuy nhiên,  quản lý Distress Alert là Gerrit Bradnick khẳng định công ty ông không hề sơ suất. "Sự cố này xảy ra không phải vì nhân viên của chúng tôi non kém", ông Bradnick khẳng định. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra. 

Đây không phải lần đầu tiên Nam Phi xảy ra trường hợp bệnh nhân trở về từ cõi chết. Năm 2011, một nam giới 50 tuổi tỉnh dậy la hét trong nhà xác Eastern Cape. Năm 2016, người đàn ông bị tai nạn giao thông ở KwaZulu Natal vẫn thở dù y bác sĩ đã xác nhận tử vong. Ông qua đời năm tiếng sau khi được phát hiện còn sống.

Theo Vnexpress

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chiều Chủ nhật mỗi tuần là thời điểm âm nhạc được vang lên từ Nhà Bát Giác.

Âm nhạc vang lên từ Nhà Bát Giác

GD&TĐ - Không vé mời, không sân khấu khép kín, người qua đường dừng lại bên ghế đá, tựa lan can, lặng lẽ lắng nghe jazz vang lên từ Nhà Bát Giác.

Những chiếc lều tạm là nơi đón năm mới của người trồng dưa hấu.

Cánh đồng dưa rộn ràng hơi thở Tết

GD&TĐ - Ngày giáp Tết, trên những cánh đồng dưa hấu trải dài ở phía Tây tỉnh Gia Lai, không khí lao động vẫn rộn ràng từ tinh mơ đến tối muộn.

Giá trị dự trữ vàng của Nga đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.

Trữ lượng vàng của Nga phá kỷ lục

GD&TĐ - Theo số liệu thống kê do ngân hàng trung ương Nga công bố hôm 6/2, giá trị dự trữ vàng của nước này đã đạt mức cao kỷ lục, vượt mốc 400 tỷ đô la.