Bé trai 12 tuổi bị ong mặt quỷ đốt nguy kịch trên đường đi học về

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trên đường đi học về, em G.Đ.T.M 12 tuổi không may bị ong mặt quỷ đốt nhiều nốt vào đầu và cổ.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng gọi hỏi đáp phản ứng chậm, da toàn thân mẩn đỏ. Ảnh: BVCC
Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng gọi hỏi đáp phản ứng chậm, da toàn thân mẩn đỏ. Ảnh: BVCC

Ngày 1/11, BS Trần Văn Long - Trưởng khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, BV mới tiếp nhận bệnh nhi GĐTM (12 tuổi, ngụ TP Tuyên Quang) bị sốc phản vệ do ong mặt quỷ đốt nhiều nốt trên đường đi học về.

Sau khi bị ong đốt, bệnh nhi bị khó thở, vã nhiều mồ hôi và được người nhà đưa vào Bệnh viện Công an tỉnh Tuyên Quang cấp cứu.

Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng gọi hỏi đáp phản ứng chậm, da toàn thân mẩn đỏ, vã mồ hôi da lạnh, môi tím tái.

Ngay lập tức, các bác sĩ của bệnh viện đã xử trí nhanh, chính xác, kịp thời dùng các thuốc vận mạch, chống sốc cứu bệnh nhân thoát cơn nguy kịch.

BSCKI. Trần Văn Long - Trưởng Khoa Khám bệnh và Hồi sức cấp cứu chia sẻ: Nọc của ong mặt quỷ rất độc và nguy hiểm. Cụ thể, khi bị đốt, nọc độc của ong mặt quỷ có thể gây ra tình trạng sốc phản vệ, tan máu, vỡ hồng cầu, rối loạn đông máu, tổn thương cơ, tổn thương thận nặng… Nếu không xử trí kịp thời rất dễ nguy hiểm đến tính mạng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.