Bắt nhóm 'nữ quái' chuyên móc túi tại lễ hội ở Quảng Ninh

GD&TĐ - Ba người phụ nữ hành nghề móc túi khách hành hương tại lễ hội Tiên Công ở xã Cẩm La bị Công an thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bắt giữ.

Nhóm "nữ quái" bị bắt giữ.
Nhóm "nữ quái" bị bắt giữ.

Trưa 17/2, Công an thị xã Quảng Yên phối hợp với Công an xã Cẩm La tiến hành kiểm tra hành chính xe ô tô BKS 98A 312.90 do Nguyễn Văn Toàn (57 tuổi, quê Bắc Giang) điều khiển chở theo ba người gồm: Lê Thị Thanh (64 tuổi), Nguyễn Thị Ba (63 tuổi, quê Bắc Giang) và Trần Thị Phượng (35 tuổi, trú thị xã Đông Triều, Quảng Ninh).

Cả 3 từng có tiền án về tội mua bán, tàng trữ ma tuý và trộm cắp tài sản.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 1 túi xách bên trong có 12 điện thoại di động các loại.

3 người trên khai nhận số điện thoại do trộm cắp được tại lễ hội Tiên Công. Riêng lái xe Toàn không biết sự việc này.

Hiện Công an thị xã Quảng Yên đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng và đã xác định được 5 bị hại của vụ việc trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. (Ảnh: ITN)

Đừng bao giờ bỏ bữa sáng vì lý do này

GD&TĐ - Cho dù bạn đang bận rộn hay đang cố gắng giảm cân, đừng bao giờ bỏ bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bỏ bữa sáng có thể gây hại nhiều hơn là có lợi.

'Người đàn ông xanh' vẽ theo lời kể và quyển sách của hai nhà nghiên cứu về UFO.

Bí ẩn 'người xanh' ở Kentucky

GD&TĐ - Tại sao người ngoài hành tinh thường được miêu tả là 'những người đàn ông thấp bé màu xanh lá cây' với đầu phình to và đôi mắt to?