Bán kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2019: Vắng bóng Thủ đô

GD&TĐ -Chiều nay 11/7, vòng tứ kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc – Cúp Kun siêu phàm 2019 đã diễn ra với những trận đấu đầy hấp dẫn và kịch tính.

Bán kết Giải bóng đá Thiếu niên toàn quốc 2019: Vắng bóng Thủ đô

Trên sân 3, U13 PVF quyết đấu với U13 Đồng Tháp trong một trận đấu được dự đoán là rất nhiều khó khăn. Đội bóng của HLV Lê Quang Trãi được đánh giá cao hơn đối thủ chút ít. Điều đó là điều dễ hiểu bởi so với đối thủ, họ được đầu tư tốt hơn, có lực lượng kinh nghiệm hơn cũng như gắn kết hơn.

Tuy nhiên đối thủ U13 Đồng Tháp cũng đã cho thấy họ không hề xoàng khi tiến vào tới vòng đấu này một cách thuyết phục. Cuộc đấu giữa họ vì thế rất đáng chờ đợi. Tuy nhiên dù có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa nhưng đội bóng của HLV Huỳnh Ngọc Hiển lại không thể có được bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thua 0-1 và chính thức nói lời tạm biệt cuộc chơi.

May mắn sớm đến với PVF khi họ có được bàn mở tỷ số từ rất sớm, ngay phút thứ tư, do công của hậu vệ biên Lê Nguyễn Quốc Trung. Bàn thắng sớm đã giúp các học trò của HLV Quang Trãi chơi tốt hơn, tự tin và chủ động cầm bóng tấn công.
 May mắn sớm đến với PVF khi họ có được bàn mở tỷ số từ rất sớm, ngay phút thứ tư, do công của hậu vệ biên Lê Nguyễn Quốc Trung. Bàn thắng sớm đã giúp các học trò của HLV Quang Trãi chơi tốt hơn, tự tin và chủ động cầm bóng tấn công.
Tuy nhiên Đồng Tháp cũng đã chơi đầy nỗ lực ở trận đấu này. Họ đá chặt chẽ và quyết liệt. Sức tấn công của đội bóng xứ Bưng Biền càng mạnh mẽ hơn trong hiệp hai nhờ ưu thế thể lực vượt trội
Tuy nhiên Đồng Tháp cũng đã chơi đầy nỗ lực ở trận đấu này. Họ đá chặt chẽ và quyết liệt. Sức tấn công của đội bóng xứ Bưng Biền càng mạnh mẽ hơn trong hiệp hai nhờ ưu thế thể lực vượt trội 

Trong khi đó ở trận đấu cùng giờ, U13 QHSLF Thành Vinh đã có một trận đấu đầy khó khăn trước một U13 Sài Gòn FC chơi rất bài bản và kỹ thuật. Ở hiệp đấu đầu tiên, hai đội chơi ăn miếng trả miếng rất hấp dẫn và tạo được nhiều cơ hội về phía khung thành của nhau. Tiếc là các chân sút của hai đội lại chơi không tốt và không ghi được bàn thắng nào.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, với thể lực tốt hơn và nhận sự cổ vũ của đông đảo CĐV nhà, U13 QHSLF Thành Vinh đã chơi tốt hơn và ở phút 50, sau nhiều nỗ lực dồn ép, bàn thắng đã đến với đội chủ nhà do công của Nguyễn Quang Lâm. 1-0 cho chủ nhà cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu này. Tiếc cho U13 Sài Gòn FC khi họ cũng đã chơi tốt nhưng không may mắn và buộc phải dừng cuộc chơi.

U13 SLNA tiếp tục gây ấn tượng bằng sức mạnh vượt trội
 U13 SLNA tiếp tục gây ấn tượng bằng sức mạnh vượt trội
Những pha phản công chớp nhoáng của đội bóng xứ Nghệ
 Những pha phản công chớp nhoáng của đội bóng xứ Nghệ
Không quá khó khăn để SLNA thể hiện được sự vượt trội của mình khi họ đá đều hơn
 Không quá khó khăn để SLNA thể hiện được sự vượt trội của mình khi họ đá đều hơn 
Ở hiệp đấu này, chỉ đúng 1 lần U13 SLNA khiến lưới của đối phương phải rung lên với pha lập công của Văn Nam ở những phút đầu tiên
 Ở hiệp đấu này, chỉ đúng 1 lần U13 SLNA khiến lưới của đối phương phải rung lên với pha lập công của Văn Nam ở những phút đầu tiên
Phút 43, Quốc Khánh thực hiện cú sút xa đẹp mắt, thủ môn của Hà Nội đã có pha đẩy bóng không tốt và để bóng bay ngược vào lưới chịu thua bàn thứ 2
 Phút 43, Quốc Khánh thực hiện cú sút xa đẹp mắt, thủ môn của Hà Nội đã có pha đẩy bóng không tốt và để bóng bay ngược vào lưới chịu thua bàn thứ 2

Ở hai trận tứ kết còn lại, U13 SLNA tiếp tục gây ấn tượng bằng sức mạnh vượt trội. Trước một U13 Hà Nội không hề yếu, thế nhưng đội bóng xứ Nghệ vẫn cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp khi dồn ép và lấn lướt hoàn toàn ở hiệp đấu đầu tiên. Không quá khó khăn để SLNA thể hiện được sự vượt trội của mình khi họ đá đều hơn, đường nét hơn và có mảng miếng rất rõ ràng. Trọng Sơn với pha đệm bóng cực nhanh cận thành ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ nhà.

Ở trận bán kết còn lại, U13 Bình Phước lại tiếp tục gây bất ngờ khi chơi tốt và dẫn trước U13 SHB Đà Nẵng ngay trong hiệp 1.

Chơi ngang ngửa, không có nhiều cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của nhau, tuy nhiên U13 Bình Phước đã may mắn hơn khi có được bàn mở tỷ số sau pha đá phản lưới nhà của hậu vệ SHB Đà Nẵng. Dẫu vậy, đội bóng sông Hàn cũng kịp có bàn san bằng cách biệt trong hiệp 2 và trận đấu buộc phải bước vào loạt luân lưu 11m để phân định thắng bại. Ở loạt đá này, sau 16 lượt đá, U13 SHB Đà Nẵng đã giành chiến thắng chung cuộc và giành vé vào bán kết.   

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ