Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9

GD&TĐ - Những hoạt động kỷ niệm 20 năm vụ tấn công 11/9 tại Mỹ để tưởng niệm gần 3.000 người thiệt mạng. Vụ tấn công này còn khiến 25.000 người khác bị thương và hàng ngàn người khác chứng kiến bị ảnh hưởng tâm lý.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ chồng cựu Tổng thống Obama tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9.
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Joe Biden và vợ chồng cựu Tổng thống Obama tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9.

20 năm sau khi máy bay hành khách bị cướp đâm vào Trung tâm Thương mại Thế giới của New York và Lầu Năm Góc bên ngoài thủ đô Washington, người dân Mỹ đang cùng nhau tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố này.

Buổi lễ hôm qua (11/9) diễn ra tại Đài tưởng niệm 11/9 ở thành phố New York bắt đầu bằng khoảnh khắc im lặng lúc 8:46 sáng, thời điểm chính xác khi chiếc máy bay đầu tiên trong số 2 chiếc lao vào tòa tháp đôi.

Sau đó tên của 2.977 nạn nhân của vụ khủng bố đã bắt đầu được đọc to. Nghi lễ này đã kéo dài 4 giờ đồng hồ.

“Chúng tôi yêu các bạn và chúng tôi nhớ các bạn” – người người nói khi tiếng nhạc violin buồn bã vang lên tại buổi lễ với sự tham dự của các chức sắc bao gồm Tổng thống Joe Biden và các cựu Tổng thống Barak Obama và Bill Clinton.

Tổng thống Biden cũng tới thăm Đài tưởng niệm Quốc gia Chuyến bay 93 ở Shanksville, 2 trong số 3 điểm dừng chân kỷ niệm ngày 11/9 của ông.

Một số hình ảnh tưởng niệm các nạn nhân vụ 11/9 ở Mỹ:

Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 1
Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 2
Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 3
Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 4
Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 5
Ảnh: Nước Mỹ tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố 11/9 ảnh 6
Theo Sputnik/Al Jazeera.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ