Ăn cơm có thịt có thà…

GD&TĐ - Dân nhậu hay đọc câu này mỗi khi trong bàn tiệc có phụ nữ: “Ăn cơm có thịt có thà/ Uống bia rượu có đàn bà mới vui”. Không phải không có nguyên cớ để người ta đọc câu trên đây.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Trong bàn nhậu mà có chị em thì đấng mày râu tha hồ “biểu diễn” để chứng tỏ với phái đẹp là mình giỏi giang hơn người. Nhưng đôi khi cũng chỉ để khoe một vài tài lẻ như đàn hát hay chỉ kể một vài câu chuyện vui để ly bia ly rượu có “không khí” khi nâng lên đặt xuống.

Hơn nữa, trong bàn tiệc mà có chị em, hầu như ai cũng xử sự chừng mực, có bực chút cũng cố kiềm chế để chị em khỏi chê mình là kẻ không biết điều, làm mất cuộc vui chỉ vì… quá chén. Nếu chỉ dừng lại ở mức độ như thế thì cuộc tiệc nào mà chả vui!

Thế nhưng, thi thoảng lại xuất hiện những chuyện kém vui, như chuyện vừa xảy ra ở đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. Một anh đứng đầu huyện tổ chức cuộc nhậu, rủ rê thêm một vài chị em thuộc cấp cùng đi. Để cuối “cuộc vui” ấy thì lại xảy ra chuyện buồn, thậm chí còn hơn cả buồn nữa.

Vì người đứng đầu đã vi phạm nhiều vấn đề về chống dịch, vi phạm về đạo đức, thậm chí có khi phải đối mặt với luật pháp. Dĩ nhiên, đây mới là phán đoán vì người này vừa bị đình chỉ công tác, đang trong quá trình điều tra, xác minh chứ cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức.

Lâu nay, không ít vị lãnh đạo mỗi khi tiếp khách, nhất là khách đối tác hoặc khách phương xa đến, họ hay kéo theo chị em trong cơ quan để “cùng vui”. Cơ quan nào mà chị em ở đó có chút nhan sắc, lại uống được bia rượu nữa thì chị em ấy thường xuyên vắng nhà nếu như thủ trưởng liên tục “tiếp khách”.

Chuyện thù tạc mà có vài bóng hồng đưa đẩy, nâng lên để xuống mỗi khi cụng ly chúc sức khỏe nhau, kể ra cũng thú vị thật. Nhưng lạm dụng chuyện tiếp khách, liên tục rủ rê phụ nữ, nhất là những người đã có gia đình để đi cùng thì không nên chút nào.

Các nhân viên là nữ rất khó chối từ một khi thủ trưởng cơ quan đề nghị “cùng đi”. Vì nếu một đôi lần thì được chứ chối từ liên tục, chắc chắn sẽ có những rắc rối ngoài ý muốn. Điều đáng buồn là, các cuộc tiếp khách như thế không chỉ là chuyện ăn nhậu, chúc tụng giữa chủ nhà với khách, mà còn dẫn đến những chuyện mờ ám. Nhiều gia đình tan cửa nát nhà cũng bắt nguồn từ việc “điều động tiếp khách” này mà chuyện mới đây ở Cô Tô là một ví dụ.

Trừ khi tiệc tùng cả cơ quan cùng dự còn đi tiếp khách riêng, lãnh đạo chớ nên đưa nhân viên nữ theo cùng. Về phía phụ nữ, chị em cũng nên kiên quyết chối từ những cuộc tiếp khách như vậy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

ChatGPT đang gây sốt trên toàn thế giới với khả năng giao tiếp tự nhiên và dữ liệu kiến thức khổng lồ.

Người lao động tận dụng ChatGPT

GD&TĐ - ChatGPT là nền tảng công nghệ dạng tổng hợp tri thức và được kiểm chứng - nếu biết sử dụng đúng cách có thể khai thác để phục vụ cho công việc, học tập.
Quân đội Israel tấn công Gaza.

IDF đã sẵn sàng tấn công Rafah

GD&TĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant cho biết hôm 5/5, quân đội Israel đã sẵn sàng cho cuộc tấn công trên bộ vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza.
Hoạt động trải nghiệm “Theo dấu chân người chiến sĩ Điện Biên” tại Tượng đài kéo pháo. Ảnh: NTCC

Hành trình theo 'địa chỉ đỏ'

GD&TĐ - Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PTDTNT) tỉnh Điện Biên có chất lượng dạy và học đứng đầu trong khối các trường THPT không chuyên của địa phương...
Bạn có thể tận hưởng sự gắn kết thể xác với bạn tình và có một mối quan hệ yêu đương, nhưng vì lý do nào đó, bạn trở nên ít hứng thú với tình dục. (Ảnh: ITN)

Khi nàng rối loạn ham muốn 'yêu'

GD&TĐ - Rối loạn ham muốn ở phụ nữ là một loại rối loạn chức năng tình dục khiến người trong cuộc có rất ít hoặc không có hứng thú với chuyện ấy.