16 lãnh đạo cấp Phòng, Đội thuộc Công an tỉnh Vĩnh Phúc xin nghỉ hưu trước tuổi

GD&TĐ - Đây là những lãnh đạo, chỉ huy có tinh thần trách nhiệm cao trong triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương.

Đại biểu dự hội nghị do Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)
Đại biểu dự hội nghị do Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức. (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc)

Ngày 21/2, thông tin từ Công an tỉnh Vĩnh Phúc, thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ chính trị, Đề án của Đảng uỷ Công an Trung ương về “Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới”; đồng thời nhằm tạo thuận lợi cho việc sắp xếp tinh gọn tổ chức của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, đã có 16 lãnh đạo cấp Phòng, chỉ huy đội xin nghỉ hưu trước tuổi.

Trong số 16 lãnh đạo, chỉ huy tự nguyện nghỉ hưu trước tuổi lần này có 7 Trưởng phòng, 7 Phó trưởng phòng, 1 Uỷ viên Chuyên trách Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ Công an tỉnh và 1 người là Đội trưởng.

Theo đánh giá của Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 16 lãnh đạo, chỉ huy trên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Việc tình nguyện nghỉ công tác trước tuổi thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của ngành.

Trước đó, cuối tháng 1/2025, Hội nghị Trung ương khóa 13 thống nhất tinh gọn tổ chức bộ máy Công an theo mô hình 3 cấp: Bộ, tỉnh, xã và không tổ chức Công an cấp huyện. Đây là một bước tiến rất lớn trong cải cách mô hình hành chính của lực lượng Công an nhân dân theo hướng tăng cường lực lượng về cơ sở.

Đến nay, các công tác bảo đảm triển khai mô hình tổ chức mới của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cơ bản đã hoàn thành, đủ điều kiện để bước vào giai đoạn triển khai thực tế.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bà Trương Thị Gái hướng dẫn học viên từng câu hát, cách phát âm và thể hiện điệu Soọng cô.

Trương Thị Gái một đời cõng cả câu hát Soọng cô

GD&TĐ - Hơn 70 năm gắn bó với Soọng cô, bà Trương Thị Gái, xóm Hà Loan, thôn Cộng Hòa, xã Hải Hòa, TP Quảng Ninh vẫn miệt mài truyền từng câu hát cho người dân, học sinh. Từ ký ức của một đời người, tiếng hát Sán Dìu đang được trao truyền, ngân vang giữa đời sống hôm nay.