11 năm trở về thăm những người thầy đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhân tháng tri ân nhà giáo 20/11, các học sinh thế hệ đầu tiên của Trường mầm non Sakura Montessori đã về thăm lại những người thầy đầu tiên.

Cô và trò cùng ôn lại những kỷ niệm thơ ấu qua album ảnh của trường.
Cô và trò cùng ôn lại những kỷ niệm thơ ấu qua album ảnh của trường.

Sau một thời gian dài không gặp lại, biết bao kỷ niệm ùa về, những câu chuyện cũ được nhắc lại, những bài học vẫn được ghi nhớ.

Nguyễn Thanh Mai (lớp 8 trường phổ thông Dewey) chia sẻ, trường mầm non là nơi ươm mầm tài năng nghệ thuật, giúp em tiếp tục đam mê này cho đến nay. Học sinh Nguyệt Anh thì bồi hồi nhớ đến sự chăm sóc tận tâm, tình cảm trìu mến và những cái ôm ấm áp của các thầy cô của Sakura Montessori. Với Nguyễn Gia Bách, nơi đây đã giúp bạn tự tin và nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập khi vào lớp 1. Lê Hà An thì bày tỏ biết ơn khi ngôi trường đầu đời đã giúp em luôn tự tin là chính mình và trở thành con người tốt…

Có thể nói, trải qua hơn 10 năm, các phụ huynh, các thế hệ học sinh Sakura Montessori vẫn dành cho những “thầy cô đầu tiên” và “ngôi trường đầu tiên” lời tri ân chân thành sâu sắc.

Dòng lưu bút của học sinh khi trở về thăm trường cũ.
Dòng lưu bút của học sinh khi trở về thăm trường cũ.

Chị Thu Anh, phụ huynh có 2 con đã học ở Sakura Montessori chia sẻ: Để mang đến một tuổi thơ hạnh phúc và ấm áp cho các thế hệ học sinh, thầy cô đã dành tâm huyết, sự kiên định, tình yêu, một phần thanh xuân cho nơi đây và cho những đứa trẻ. Phải có tình yêu thật lớn các cô mới có thể nhớ như in từng nickname, tính cách, hay thói quen của từng bạn dù đã qua 10 năm.

“Ngày trở lại trường con có cơ hội được gặp lại các cô, các bạn, là một ngày ý nghĩa của các con và gia đình. Con đã có một tuổi thơ ấm áp, tràn đầy tình yêu. Tất cả những tình cảm này sẽ theo con và là hành trang theo con suốt chặng đường tương lai sắp tới. Con luôn tự hào là một học sinh của trường”, phụ huynh của học sinh Việt Cường tâm sự.

Những thầy cô giáo mầm non đặc biệt hơn cả, ngoài việc “dạy” họ còn phải “dỗ” học sinh. Việc dạy học cho cấp học này cũng vất vả hơn cả vì ngoài vai trò là giáo viên họ còn thay vai trò của người mẹ, chăm sóc từ bữa cơm, giấc ngủ đến cả khi ốm đau.

Bố mẹ và các con ghi lại những cảm xúc và gửi lời tri ân đến những “người thầy đầu tiên”.

Bố mẹ và các con ghi lại những cảm xúc và gửi lời tri ân đến những “người thầy đầu tiên”.

Thầy cô mầm non phải có một tình yêu với nghề, yêu trẻ thật lớn, thật bao dung và kiên trì mới có thể bền bỉ ở lại với Sakura Montessori lâu đến vậy.

Các thế hệ giáo viên tiếp theo luôn tiếp nối tình yêu, nhiệt huyết đó tiếp tục vun đắp những “mầm non” được lớn lên hạnh phúc, tràn đầy cảm hứng sáng tạo và hình thành tính kỷ luật tự giác, khả năng tự học, tư duy độc lập và nuôi dưỡng tình yêu học tập suốt đời.

Cô Nguyễn Thị Minh Huệ, Tổng Hiệu trưởng Hệ thống Trường Mầm non Sakura Montessori, đồng thời cũng là một trong những giáo viên đầu tiên của hệ thống, xúc động chia sẻ: 11 năm trôi qua thật nhanh kể từ ngày đầu tiên thầy cô được đón các con - những thế hệ học sinh đầu tiên đến với ngôi nhà Sakura Montessori thân thương. Cảm ơn các con vì đã lựa chọn và gắn bó với SMIS, trở thành một phần thanh xuân của các thầy cô và của mái nhà chung Sakura Montessori.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Thế Lượng)

Hai 'bông hoa' ở trường vùng biên xứ Thanh

GD&TĐ - Hai nữ sinh Trường TH&THCS thị trấn Mường Lát (Thanh Hóa) đã vượt khó, nỗ lực phấn đấu khi đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn Lịch sử và Ngữ văn.