10 người khổng lồ có thật

GD&TĐ - Người khổng lồ thường là nhân vật trong các chuyện cổ tích, chuyện thần tiên. Tuy nhiên, trong lịch sử nhân loại cũng có những người cao lớn dị thường với chiều cao và cân nặng vượt mức. Đa số người khổng lồ này thường được các gánh xiếc để mắt, lợi dụng hình dáng của họ để kiếm tiền. Hầu hết trong số họ thường kết thúc cuộc đời sớm với những bệnh tật hiểm nghèo.

Bernard khổng lồ - cao 2,49m
Bernard khổng lồ - cao 2,49m

1. Fyodor Makhnov (2,85m)

Fyodor Makhnov sinh ra ở Kasciuki (nay thuộc Belarus) vào tháng 6 năm 1878. Cơ thể của ông bắt đầu phát triển nhanh lúc mới lên 8 tuổi và khi 14 tuổi đã có chiều cao 2m.

Quần áo và giày của ông đều phải đặt may, còn giường ngủ thì được đóng riêng. Đôi giày ống của ông cao tới thắt lưng của người bình thường. Makhnov gia nhập đoàn xiếc khi mới 14 tuổi. Đến tuổi trưởng thành, chiều cao của ông đạt mức 2,50m.  

Các nhà khoa học thường đề nghị ký hợp đồng chủ sở hữu thi hài của ông, nhưng ông luôn từ chối vì sợ mình sẽ bị mưu sát. Ông kết hôn với Efrosinja Labedeva, người thấp hơn ông đến 1m, mặc dù bà cao hơn những phụ nữ bình thường khác. Họ có một con gái và 3 con trai.

Makhnov luôn thèm ăn. Mỗi ngày, buổi điểm tâm của ông gồm 20 quả trứng, 8 ổ bánh mì và 2 lít nước trà. Buổi trưa, ông tiêu thụ 1 kg khoai tây, 2,5 kg thịt và 3 lít bia. Buổi tối, khẩu phần gồm một ổ bánh mì, 15 quả trứng và 1 lít sữa. Makhnov mất vào năm 1912 ở tuổi 34 với chiều cao lên tới 2,85m.

2. Adam Rainer (2,34m)

Adam Rainer sinh ở Graz, Áo vào năm 1899, được xem là người lùn duy nhất bỗng nhiên trở thành ông khổng lồ. Khi Thế chiến thứ Nhất nổ ra, ông đăng ký gia nhập quân đội nhưng bị từ chối vì không đủ thước tấc (chỉ cao 1,38m), trong khi người có chiều cao 1,47m là đã bị xếp vào dạng lùn.

Tuy nhiên, đến năm 21 tuổi, ông bắt đầu phát triển nhanh chóng, chiều cao lên tới 2,16m. Cột sống của ông bị cong khi chiều cao phát triển, trong khi khuôn mặt và quai hàm to hơn. Ông phải trải qua cuộc phẫu thuật để ngăn tuyến yên tạo ra nhiều hormone tăng trưởng.

Tuy nhiên, cuộc phẫu thuật không ngăn ông phát triển mà chỉ làm giảm tốc độ. Sức khỏe của ông bị ảnh hưởng bởi tình trạng phát triển bất thường này, một mắt không thấy đường và một lỗ tai bị điếc, cột sống cong vẹo khiến ông bị liệt giường. Ông mất ở tuổi 51, sau khi phát triển chiều cao ở mức 2,34m.  

3. Anna Haining Bates (2,41m)

Anna Haining Bates sinh ở Mill Brook, Nova Scotia (Canada) vào tháng 8 năm 1846. Lúc mới sinh ra, bà cũng như bao đứa trẻ khác, nhưng sau đó cơ thể bỗng phát triển bất thường. Ở tuổi lên 5, bà cao 1,42m và cân nặng 45kg. Năm 22 tuổi, bà cao 2,29m và nặng 159kg.

Bates tham gia lĩnh vực biểu diễn vào năm bà 16 tuổi, thường xuất hiện bên cạnh một người lùn đứng cạnh bên để tạo hiệu ứng chênh lệch. Vào tháng 7 năm 1865, bà suýt bị chết cháy trong vụ hỏa hoạn ở Bảo tàng Barnum. Những cầu thang bị cháy, trong khi bà quá cao không thể chui lọt qua cửa sổ để thoát thân. Sau cùng, bà cũng được cứu khi những nhân viên cứu hỏa phá vỡ bức tường và nhấc bà ra bằng một chiếc cần cẩu.

Năm 1871, bà gặp một người khổng lồ khác, Martin Van Bates (còn được gọi là “người khổng lồ Kentucky), cao 2,21m. Họ kết hôn và thường biểu diễn chung trong các gánh xiếc như “cặp vợ chồng to lớn nhất trên thế giới”.

Vợ chồng họ có hai người con, nhưng đều chết non. Đầu tiên, một bé gái cao 69cm, nặng 8kg, chết ngay sau khi được sinh ra. Đứa khác là bé trai cao 76cm nặng 10kg cũng chết sau khi ra đời được 11 giờ. Bates mất năm 1888 ở tuổi 41, chiều cao lúc đó của bà là 2,41m.

4. Chang Yu Sing (2,43m)

Zhan Shichai ra đời ở Trung Quốc khoảng những năm 1840. Lớn lên, ông phát triển chiều cao đến 2,43m và được cử làm quan trong triều. Sau đó, ông rời Trung Quốc đến Anh, thực hiện một chuyến thăm ngắn. Nhưng ông đã ở đây đến hai năm. Trong thời gian này, hàng ngàn người phải trả 3 shilling mỗi người để được nhìn thấy ông.  

Zhan đi khắp các nước châu Âu và thường biểu diễn cùng với những người lùn trong các gánh xiếc. Năm 1881, ông tham gia gánh xiếc P.T. Barnum và có nhiều phụ nữ ngưỡng mộ, đề nghị được kết hôn với ông. Zhan mất năm 1893, nằm trong quan tài dài 2,6m.

5. Joseph Edouard Beaupre (2,51m)

Joseph Edouart Beaupre sinh ở Wilow Bunch, Saakatchewan, Canada vào ngày 9, tháng 1, năm 1881 trong một gia đình mà cha mẹ có chiều cao trung bình. Đến năm 3 tuổi, ông bắt đầu phát triển một cách bất thường. Lên 9 tuổi, đã cao hơn cha mẹ của mình, 12 tuổi, cao 1,98m và 17 tuổi cao 2,16m, nặng 363kg.

Beaupre vẫn tiếp tục lớn và đạt mức 2,51m vào năm 1904. Ông cố gắng trở thành một cowboy nhưng không thành, bởi vì chân luôn chạm đất khi cưỡi bất cứ con ngựa nào. Đến 21 tuổi, ông gia nhập một đoàn xiếc. Công việc ở đây ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe khiến ông mất ngủ, mắc bệnh lao.

Beaupre mất vào ngày 3 tháng 7 năm 1904 ở tuổi 23, sau những trận ho ra máu và bị bất tỉnh lúc đang trình diễn. Tuy nhiên, gánh xiếc từ chối xuất tiền mai táng, còn bố của ông quá nghèo không thể lo nổi chi phí tang ma. Thi thể của Beaupre được nhà đòn lưu giữ và sau đó không biết bằng cách nào xuất hiện trong nhà kho và các bảo tàng.

Năm 1907, thi thể của ông được tìm thấy trong một nhà để máy bay và được đưa đến ĐH Monreal ướp và lưu trữ. Năm 1970, hậu duệ của Beaupre, Ovila Lesperance, phát hiện thi thể tiền nhân của mình và yêu cầu trường đại học đưa đi chôn cất. Ban đầu trường khước từ, với lý do sợ tử thi bị quật lên đánh cắp, nhưng sau cùng họ cũng đồng ý và thi thể của Beaupre được hỏa táng vào tháng 9-1989, 85 năm sau khi ông qua đời. 

6. Patrick Cotter O’Brien (2,46m)

Patrick Cotter sinh ở Kinsale, Ireland vào ngày 19 tháng 1 năm 1760. Ông cao đến 2,46m, đứng đầu trong số 13 người cao trên 2,44m. Ở tuổi 18, ông làm nghề thợ nề. Khi gia nhập các đoàn biểu diễn, ông tự gọi mình là “O’Brien” theo tên nhiều vị vua Ireland cao lớn trong truyện ngụ ngôn.

Cotter di chuyển trên một chiếc xe ngựa được thiết kế đặc biệt. Có lần chiếc xe này bị chặn lại bởi một kẻ cướp đường, nhưng khi nhìn thấy Cotter ở bên trong, hắn ta đâm đầu bỏ chạy. Trọng lượng vượt mức đã ảnh hưởng đến sức khỏe của ông, khiến ông qua đời ngày 8/9/1806 ở tuổi 46.

7. Arthur Caley (2,41m)

Arthur Caley sinh ở Sulby, đảo Man, Anh, vào năm 1824. Ông phát triển bình thường cho đến sau tuổi teen thì bất thình lình cao lớn nhanh chóng và đạt mức 2,41m, cân nặng đến 178kg. Không như hầu hết những người khổng lồ khác, ông không cao lêu khêu bởi vì có chiều ngang. 

Caley thường xuất hiện trong các buổi trình diễn ở Manchester, London và Paris. trước khi bất ngờ biến mất. Mẹ của ông nói rằng ông đã chết và được chôn trong một nghĩa trang.

Mọi người nghi ngờ điều này, bởi ông được bảo hiểm nhân thọ số tiền 2000 bảng Anh chỉ một vài tuần trước đó. Họ tin rằng cái chết đáng ngờ của ông là sự lừa dối để lấy tiền bảo hiểm. Và họ không sai, thực tế Caley không chết.

Ông đã đi đến Mỹ, gia nhập đoàn xiếc P.T Barnum và được đưa ra trình diễn với biệt danh “Đại tá Routh Goshen, người khổng lồ Ả rập”. Còn đời sống trước kia của ông vẫn không ai biết, cho đến khi ông qua đời vào năm 1889.

8. Robert Wadlow (2,72m)

Robert Wadlow sinh ngày 22/2/1918. Khi mới ra đời, ông cũng bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng sau đó lại phát triển nhanh chóng. Ở tuổi lên 5, ông cao 1,6m, đến 8 tuổi, cao 1,8m.

Năm 17 tuổi, ông đạt chiều cao 2,45m, trở thành người cao nhất ở lứa tuổi thiếu niên. Vào năm 1936, ông tham gia đoàn xiếc Ringling Brothers trong vai trò một “kỳ nhân”. Không may, ông gặp những vấn đề về đi lại, phải dùng nẹp bảo vệ chân thường xuyên.

Điều này trở thành vấn đề nghiêm trọng khi ông nhận miếng nẹp bảo vệ chân không vừa, gây phồng giộp ở mắt cá chân và gây nhiễm trùng. Tổn thương này đã gây ra cái chết của ông vào ngày 15/6/1940 lúc mới 22 tuổi.  

Chiếc quan tài của ông dài 3,3m, rộng 81cm và sâu 76m. Lần cuối cùng Wadlow được đo là ngày 27/6/1940, lúc đó ông cao 2,72m. Bàn tay của ông dài 32,3cm, bàn chân dài 47cm.

9. Angus MacAskill (2,36m)

Angus MacAskill sinh ra ở đảo Berneray, thuộc Scotland vào năm 1825. Ngày nay sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận ông là người “khổng lồ thực sự”, bởi chiều cao quá mức của ông không xuất phát từ sự bất thường về tăng trưởng nào.

Điều thú vị là khi mới được sinh ra, ông quá bé nhỏ đến nỗi bác sĩ cho rằng ông không sống nổi. 

Trong khi chiều cao của ông phát triển ở mức 2,36m, MacAskill có vòng ngực đến 2,03cm. Bàn chân của ông dài 41cm, rộng 20cm, chiều ngang lòng bàn tay là 20cm, vai rộng đến 112cm, trọng lượng cơ thể là 227kg. 

MacAskill tham gia các gánh xiếc vào năm 1849, đi biểu diễn ở Cuba và Đông Ấn trước khi đến châu Âu và Bắc Mỹ. Ông mở một cửa hàng và kinh doanh bất động sản sau khi nghỉ diễn ở gánh xiếc. Năm 1863 ông mất vì bệnh viêm não, lúc mới 38 tuổi.

10. Bernard Coyne (2,54m)

Bernard Coyne (còn được biết với tên “Bernard khổng lồ”) sinh ở Anthon, Iowa, Mỹ vào ngày 27 tháng 7 năm 1897. Về chiều cao của ông chưa có số liệu thống nhất. Một số người cho rằng ông cao 2,49m, số khác nói ông cao 2,54m.

Không giống như hầu hết những người khổng lồ khác, chiều cao của Bernard là kết quả từ hội chứng hiếm, có tên là eunuchoidal-infantile gigantism. Cha mẹ của ông đưa ông đi biểu diễn để kiếm tiền khi ông còn trẻ nhưng sau đó họ phải ngưng vì sợ sự thịnh nộ của Chúa.

Bernard đã từ chối nhiều yêu cầu biểu diễn mà chỉ muốn sống một cuộc sống thầm lặng. Ông qua đời ngày 20/5/1921 ở tuổi 23.

Theo Listverse

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ